Những người lính nhà giàn DK1 viết tiếp truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Giữa sóng nước trùng khơi, những người lính Hải quân canh giữ biển trời Tổ quốc, trong đó có những người lính nhà giàn DK1 đã gác lại niềm riêng, can trường “kê cao thềm lục địa” viết tiếp truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

  • “Sống theo chiều gió” 

    “Sống theo chiều gió”

    Người dân xã đảo Thổ Châu (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) chủ yếu sống tập trung ở bãi Ngự. Hằng năm, khi gió Nam tới, hàng trăm hộ ở bãi Ngự phải di chuyển về bãi Dong.

  • Phát động cuộc thi ảnh "Đất nước nhìn từ biển" 

    Phát động cuộc thi ảnh "Đất nước nhìn từ biển"

    Cuộc thi ảnh "Đất nước nhìn từ biển" được tổ chức nhằm cung cấp cái nhìn toàn cảnh về vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam theo chiều dài đất nước từ Bắc vào Nam dưới góc nhìn biển, đảo.

  • Công bố quyết định thành lập Hải đội dân quân Thường trực tỉnh Kiên Giang 

    Công bố quyết định thành lập Hải đội dân quân Thường trực tỉnh Kiên Giang

    Hải đội có nhiệm vụ: Phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuần tra, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển.

  • Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh về đề tài biển, đảo quê hương 

    Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh về đề tài biển, đảo quê hương

    Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021 nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong nước và ở nước ngoài...

  • Thế đứng vững chắc ngoài khơi xa 

    Thế đứng vững chắc ngoài khơi xa

    Dù ở đảo chìm hay đảo nổi thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây đều thể hiện tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ra sức thi đua xây dựng huyện đảo thực sự VMTD, góp phần để đảo xa gần với đất liền hơn.

  • Hy vọng màu xanh 

    Hy vọng màu xanh

    Ngày này 6 năm trước, giờ này tôi đang tỉ mỉ gói tập thơ “Những dặm sóng yêu thương” của mình thành từng bọc quà nhỏ để gửi ra Trường Sa. Những cuốn sách ấy là cả tâm tư, tình cảm mà tôi ấp ủ suốt những năm tháng theo bước chân người lính bằng những trang tin, những chia sẻ với người lính đảo...

  • Kỳ cuối: Máy ép rác C-Sea-Hướng đi mới gìn giữ môi trường biển 

    Kỳ cuối: Máy ép rác C-Sea-Hướng đi mới gìn giữ môi trường biển

    “Bây giờ những đồ hộp, vỏ lon hay rác thải rắn được ép nhỏ lại sau đó mang vào đất liền để xử lý thay vì đốt, chôn hay vứt xuống biển như trước kia. Máy ép rác hoạt động tốt và đang cho thấy là rất hiệu quả”-Trung tá Bùi Thanh Tùng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây chia sẻ về chiếc máy ép rác đầu tiên được lắp đặt thử nghiệm trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

  • Kỳ 2: Tàu Hải quân chở rác… về bờ 

    Kỳ 2: Tàu Hải quân chở rác… về bờ

    Nhận thức sâu sắc về tác động, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường biển, những năm gần đây cán bộ, chiến sĩ Hải quân tại các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thu gom, xử lý rác thải, hạn chế đến mức thấp nhất tác động đến môi trường biển.

  • Nhớ Trường Sa 

    Nhớ Trường Sa

    Đến Trường Sa để tận mắt chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của những người ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, giữ ánh sáng ngọn hải đăng không bao giờ tắt. Đến Trường Sa để thêm suy tư về vận mệnh của Tổ quốc. Đến Trường Sa để khi về ta tự vấn bản thân sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh thầm lặng của các anh.

  • Kỳ 1: Thông điệp từ tuổi trẻ 

    Kỳ 1: Thông điệp từ tuổi trẻ

    Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới năm nay, Liên chi đoàn đảo Trường Sa (Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển” với khẩu hiệu: “Ngay từ hôm nay tôi sẽ thu gom, xử lý rác thải biển”. Đây là thông điệp mà tuổi trẻ Trường Sa kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo cùng chung tay bảo vệ môi trường biển.

  • Gắn kết tình quân dân nơi biển, đảo 

    Gắn kết tình quân dân nơi biển, đảo

    Thời gian qua, Trạm ra đa 575, Trung đoàn 451, Vùng 4 Hải quân không chỉ vừa huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, mà còn làm tốt công tác dân vận, để lại dấu ấn về “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

  • Vùng 5 kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới 

    Vùng 5 kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới

    Từ ngày 24 đến 26-5, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới.