17/01/2011 - 10:51

Album “Sơn nữ ca”

Quang Thọ
VẪN VẸN NGUYÊN SỨC HÚT

Ảnh: vietmaisau.org

NSND Quang Thọ nói: “Đời mình hát hàng ngàn lần một ca khúc, nhưng mỗi lần hát lại một lần cảm xúc...”. Album “Sơn nữ ca” mà NSND Quang Thọ vừa ra mắt - Thăng Long Audio Visual phát hành - người yêu nhạc cảm nhận giọng ca của một cây đại thụ trong âm nhạc còn nguyên sức hút khi ông hát tình khúc.

NSND Quang Thọ từ một công nhân thợ mỏ trở thành người Nghệ sĩ nhân dân. Bước vào ca hát, thoạt đầu Quang Thọ chỉ hát phục vụ công nhân. Rồi từ hầm lò, tiếng hát Quang Thọ ra chiến trường, cất lên những giai điệu hào hùng, thấm đượm tình yêu quê hương đất nước. Nhiều năm cống hiến trên con đường nghệ thuật, Quang Thọ được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân ghi nhận những cống hiến của ông với nền âm nhạc nước nhà. Tiếng hát NSND Quang Thọ gắn liền với những tình khúc, trường ca bất hủ như: “Sông Lô” (Văn Cao), “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam!” (Chu Minh, Hoàng Trung Thông), “Tôi là người thợ mỏ” (Hoàng Vân)...

10 tình khúc trong album “Sơn nữ ca” là những bài hát trữ tình đã ghi dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ khán thính giả như: “Sơn nữ ca” (Trần Hoàn), “Thu quyến rũ” (Đoàn Chuẩn, Từ Linh), “Biệt ly” (Doãn Mẫn), “Tình ca” (Hoàng Việt)... được Quang Thọ trình bày nhẹ nhàng, man mác và suy tư, nổi bật chất thơ trong ca từ và nhạc điệu.

Dù đã bước qua tuổi lục tuần nhưng NSND Quang Thọ vẫn còn giọng nam cao ấm. Quang Thọ trình bày các ca khúc chứa đầy tình cảm, cho người nghe đắm mình vào giai điệu của “Biệt ly”, “Thu quyến rũ” du dương, trầm lắng đến “Tâm tình người thủy thủ”, “Hãy đến với anh” bay bổng... Dù hầu hết các ca khúc này đã được ông hát nhiều lần nhưng trong album “Sơn nữ ca”, người nghe vẫn cảm nhận được sự mới lạ, có cảm xúc riêng.

Album “Sơn nữ ca” tiếp tục khẳng định tên tuổi của NSND Quang Thọ trong lòng người yêu nhạc.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết