 |
|
Các nhân vật sành điệu có đại diện cho tuổi mới lớn không? Ảnh:dienanh.net |
Phim dành cho tuổi học trò đang bùng nổ trên màn ảnh nhỏ. Các em nhỏ vừa qua tuổi tiểu học có “Gia đình phép thuật”, “Những thiên thần nhỏ”, “Cô bé phép thuật”
Những ai trong tuổi phổ thông đã có “Tuổi yêu”, “Nữ sinh”, “Siêu mẫu xì-trum”, “Bộ tứ 10A8”, “Mùa hè sôi động”, “Kẻ di trú”
Học sinh trước ngưỡng cửa đại học thì xem “Những ngày hè xanh”, “Ký túc xá”, “Sóng tình”
Phải chăng đã qua rồi thời kỳ tuổi học trò “đói” phim?
Xem nhiều phim dành cho tuổi học trò gần đây, rất nhiều khán giả đều có chung cảm giác “Teen bây giờ quá sành điệu”. Các phim “Bộ tứ 10A8”, “Mùa hè sôi động”, “Siêu mẫu xì-trum”, “Tuổi yêu”, “Nữ sinh”... dường như dựng lên những người mẫu, diễn viên đang khoe hàng hiệu và phong cách thời thượng từ cách làm tóc, trang điểm, đến quần áo, điện thoại, đồng hồ, kẹp tóc, vòng đeo tay... Đáng nói nhất, sự “sành điệu” này cũng được phủ chụp lên các nhân vật con nhà nghèo như cô bé Hân (“Mùa hè sôi động”) hay cô học sinh từ tỉnh lên thành phố trọ học Mai Lâm (“Bộ tứ 10A8”)... Ngay chính những khán giả trẻ cũng phản ứng trên các diễn đàn điện ảnh: Phim teen mà sao xa lạ với đời sống thực của tuổi học trò. Bối cảnh phim luôn là các nhân vật chính toàn ở trong những căn biệt thự xa hoa, không gian trường lớp thì quá sang trọng. Số lượng nhân vật đi học bằng xe hơi, mua sắm, xài tiền như nước... xuất hiện khá dày.
Một điểm yếu khác của phim teen hiện nay là chủ đề tư tưởng gần như không có gì, tình tiết khiên cưỡng giả tạo, tính cách nhân vật mờ nhạt. Phim nào cũng xây dựng hình ảnh những nhân vật chính thông minh, tài giỏi, tháo vát, xinh đẹp và làm việc gì cũng thành công xuất sắc(!). Nếu có khó khăn thì do có kẻ xấu thường là nhân vật phản diện hay ganh tỵ với tài năng và tình yêu của nhân vật chính phá hoại, chứ không do những mâu thuẫn nội tại từ trong chính năng lực hay sự vấp ngã của mỗi nhân vật. Những phim teen ấy ít khi đề cập đến chuyện học hành, trường lớp của giới trẻ, mà xoáy sâu vào những việc làm thêm, nhưng đều là những việc “thời thượng” như mở công ty thời trang, nhóm người mẫu, ca hát, đóng phim... Điều này đang tạo cho giới trẻ hiện nay những ảo tưởng nhất định về nghề nghiệp trong tương lai và khiến nhiều bậc phụ huynh đặt vấn đề rằng con cháu của họ sẽ học được gì từ những bộ phim dành cho tuổi học trò như vậy. Tình trạng trên xuất phát từ một nguyên nhân đậm tính kinh tế: đa số các bộ phim teen hiện nay đều được tài trợ bởi nhãn hiệu hàng hóa, bởi họ cho rằng tuổi học trò là đối tượng khách hàng dễ bị tác động nhất (!). Nhờ có nguồn tài trợ này, các nhà sản xuất, nhà đài ồ ạt khai thác phim teen, góp phần thổi bùng ngọn lửa tiêu dùng trong giới trẻ.
Cách đây vài năm, tuổi học trò rất thiếu phim phù hợp với lứa tuổi của mình. Nhưng dù sao những bộ phim hiếm hoi về đề tài này trong khoảng thời gian trên đều được không chỉ tuổi học trò mà cả người lớn đều nhớ đến, như “12A và 4H”, “Phía trước là bầu trời”, “Gọi giấc mơ về”... Những bộ phim trên được yêu mến nhắc nhiều không chỉ vì là “hàng hiếm”, mà bởi phim đưa ra các câu chuyện gần gũi cuộc sống của giới học sinh với những nhân vật xuất thân từ gia đình trung lưu, bình dân. Các nhân vật trẻ khát khao được vào những trường đại học danh tiếng, phải luôn nỗ lực học tập và tìm kiếm cho mình một tương lai phù hợp với đam mê, sở thích. Những rung động đầu đời trong các bộ phim này cũng trong sáng, hồn nhiên. Phim dành cho tuổi học trò hiện nay quá nhiều về số lượng, nhưng chất lượng vẫn cần được những người có trách nhiệm quan tâm.
Xuân Viên