11/11/2008 - 06:23

Phim truyền hình Việt đang chuyển hướng

Hồng Kim Hạnh và Thế Lữ - hai diễn viên chính trong “Mùa cưới”. Ảnh: dienanh.net

Sau thời quẩn quanh với những chuyện tình tay ba tay tư, gần đây trên các kênh truyền hình Việt đã có một số phim như “Luật giang hồ”, “Mây tím ngang trời” (vừa kết thúc trên sóng HTV)... đi vào các vấn đề đang được xã hội quan tâm như những rắc rối trong hôn nhân của các cặp vợ chồng trẻ, những đổi thay trong quan hệ gia đình, sự xâm nhập của các loại tệ nạn xã hội vào đời sống, sóng gió thương trường, những nghề nghiệp đặc thù trong xã hội... Nhiều người nhận định, đó là xu thế mới của nhiều phim sắp lên sóng dịp cuối năm 2008, đầu năm 2009.

“Luật giang hồ” và “Mây tím ngang trời” mở đầu khá thành công cho sự chuyển hướng đề tài. “Luật giang hồ” nhận được nhiều lời khen của khán giả bởi nêu lên những câu chuyện pháp đình được nhìn dưới góc độ của các nhân vật chính là luật sư. Dựa trên những vụ án hình sự có thật, tác giả kịch bản Nguyễn Minh Chí - vốn là phóng viên nội chính - và những nhân vật trong phim đem đến cho người xem nhiều bài học trong cuộc sống, khẳng định chân lý “tà không thể thắng chính”. “Mây tím ngang trời” (vừa bắt đầu phát sóng trên HTV 9) có nhân vật chính là Tím - một cô gái vốn mồ côi, phải sống bụi đời từ khi còn nhỏ, nhưng cô không buông xuôi, không đầu hàng số phận. Nhờ ý chí, năng lực, cộng với vận may, Tím trở thành một doanh nhân chuyên kinh doanh địa ốc và xây dựng một nhà mở - điểm tựa cho rất nhiều trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ. Vừa lên sóng HTV9 (lúc 18 giờ thứ năm đến chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 2-11), “Truy tìm dấu vết” với 20 tập - là 20 câu chuyện phá án của lực lượng công an và các nhân viên Công ty Bảo vệ Sài Gòn. Mỗi tập phim với những tên gọi khác nhau như: “Chiếc cặp bị cướp”, “Hoa khôi mất tích”, “Đại bàng đen”, “Theo dấu mãng xà”, “Chó cưng ơi là chó cưng”, “Vụ trộm hy hữu”, “Ngôi nhà ma”... được khán giả đón đợi, theo dõi. Trong bối cảnh hầu hết các bộ phim truyền hình Việt dài lê thê, “Truy tìm dấu vết” là bộ phim truyền hình hiếm hoi có tiết tấu nhanh, mạnh và gói gọn mỗi câu chuyện chỉ trong một tập phim. Cùng mảng đề tài xã hội còn có “Chuyện pháp đình” và “Quý ông lên đời” đang chờ lên sóng dịp cuối năm 2008.

Có thể nói, các phim vừa nêu có một điểm chung nhất là về cuộc sống, tình yêu và quá trình lập nghiệp của những người trẻ đa chiều và phong phú hơn. Tiêu biểu là “Mùa cưới” (đang phát sóng lúc 22 giờ 30 thứ năm đến chủ nhật hàng tuần trên HTV9) nêu lên nhân vật chính là Khánh Vy -trượt đại học đến... 3 lần, nhưng cô và gia đình chấp nhận một thực tế rằng cô không thể tiếp tục theo đuổi đường học vấn trong nhà trường. Khánh Vy xin bố mẹ cho mở tiệm áo cưới. Từ tiệm áo cưới này, Vy đã tìm được sự thành công, tình yêu cùng những bài học từ cuộc đời. Đang chờ lên sóng là “Hoa thiên điểu” (dự kiến phát sóng 18 giờ thứ tư đến thứ bảy trên HTV9, bắt đầu từ 26-11) nói về những sóng gió trong cuộc sống gia đình của Nhã Lan - Hoàng Dũng, phê phán tham vọng làm giàu bất chấp thủ đoạn. Cũng lên sóng vào cuối tháng 11-2008, vào 18 giờ chủ nhật, thứ hai, ba hàng tuần trên HTV9 là “Chuyện tình công ty quảng cáo”. Dù nói về tình yêu của hai người trẻ Nhật Quang - Minh Nguyệt, nhưng phim cũng vạch ra những tham vọng, thử thách, cạnh tranh và đố kỵ giữa môi trường làm việc ở một công ty. Khán giả màn ảnh nhỏ cũng đang chờ đợi “Cuộc chiến hoa hồng” (đã hoàn thành và đang chờ lên sóng) vì đề tài khá hấp dẫn: xoay quanh chuyện mẹ chồng - nàng dâu của các cô gái trẻ.

Nhiều mảng đề tài lâu nay còn bỏ ngỏ đang được khai thác như bộ phim truyền hình 30 tập “Hai Lúa lên đời” kể về chuyện làm ăn, sinh sống của ba gia đình Hai Lúa, Ba Đời, Tư Ếch. Được biết phim sẽ cho người xem cái nhìn mới nhưng chân thực về cuộc sống và cách làm giàu của những nông dân Nam Bộ. Bên cạnh đó, các phim về đề tài lịch sử như “Nữ biệt động Sài Gòn”, “Vó ngựa trời Nam”, “Tân Phong nữ sĩ”, do các đạo diễn tên tuổi như Lê Cung Bắc, Hồ Ngọc Xum, Võ Việt Hùng đảm nhiệm, chưa lên sóng nhưng cũng tạo sự tin tưởng cho khán giả.

Chưa thể nói gì nhiều về chất lượng nghệ thuật của các bộ phim đã nói trên, nhưng cũng phải ghi nhận nỗ lực “làm mới” truyền hình Việt của các nhà làm phim. Hy vọng sự chuyển hướng tích cực đó là tín hiệu vui cho phim truyền hình Việt sắp tới.

XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết