Những ngày cận Tết, không khí ở Bến Ninh Kiều càng thêm rộn ràng với đông đảo các bạn trẻ xúng xính quần áo đẹp về đây chụp ảnh. Đến hẹn lại lên, Bến Ninh Kiều trở thành “phim trường”, nơi mọi người chọn để lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất mùa Tết.

Chụp ảnh ở Bến Ninh Kiều. Ảnh: DUY KHÔI
Đi dọc khu vực Bến Ninh Kiều những ngày này, dễ dàng nhận thấy những “góc máy” quen mà lạ. Khu chợ cổ Cần Thơ với những sạp hàng, bảng hiệu xưa cũ gợi lên không khí Tết của một Cần Thơ hiền hòa, thân thương. Dãy nhà cổ nằm san sát nhau tạo nên phông nền hoài niệm, rất được lòng những ai yêu phong cách vintage. Những gian hàng bán đồ trang trí Tết như liễn, đối, đèn lồng, tiểu cảnh rực rỡ sắc màu cũng trở thành “phim trường” sống động cho những bộ ảnh đậm chất Tết. Chùa Ông với kiến trúc cổ xưa cũng là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách. Chỉ cần dạo một vòng quanh Bến Ninh Kiều, góc nào cũng có thể trở thành “phim trường” tự nhiên mà không cần dàn dựng cầu kỳ.
Các bạn trẻ đến đây chụp ảnh với nhiều phong cách khác nhau. Có nhóm chọn phong cảnh cổ điển, hoài niệm với áo dài truyền thống, tạo dáng bên những mảng tường xưa cũ, những dãy nhà cổ nhuốm màu thời gian. Có nhóm lại mang tinh thần trẻ trung với trang phục hiện đại hòa trong không gian náo nhiệt của phố thị. Đặc biệt, không ít cặp đôi chọn Bến Ninh Kiều làm nơi ghi dấu những bức ảnh cưới dịp Tết về, vừa lãng mạn, vừa mang ý nghĩa gắn bó với Tây Đô.
Bạn Lâm Khả Ái, sinh viên một trường đại học tại Cần Thơ, chia sẻ: “Mỗi dịp Tết, tôi đều ra Bến Ninh Kiều chụp ảnh. Không khí ở đây rất vui, có nhiều góc đẹp. Chỉ cần thay đổi trang phục, đổi góc chụp là đã có những bức ảnh lung linh. Tôi thích nhất là cảm giác vừa chụp ảnh, vừa cảm nhận được không khí Tết đang về rộn ràng”.
Không chỉ là nơi để chụp ảnh, Bến Ninh Kiều còn cho thấy một xu hướng mới của giới trẻ: hướng về những giá trị gần gũi, quen thuộc của địa phương. Thay vì phải đi xa, tốn nhiều chi phí và thời gian, nhiều bạn trẻ chọn ngay không gian trong lòng thành phố để lưu giữ kỷ niệm.
Nguyễn Thị Tú Nhi, một bạn trẻ đến chụp ảnh cùng nhóm bạn, cho biết: “Chỉ ra Bến Ninh Kiều thôi là đã có ảnh đẹp rồi. Vừa tiết kiệm, vừa thoải mái thời gian, lại còn được tận hưởng không khí Tết rất riêng của Cần Thơ”.
Xu hướng chụp ảnh ngoại cảnh của giới trẻ ở Bến Ninh Kiều cũng trở thành kênh quảng bá hình ảnh hiệu quả cho du lịch Cần Thơ. Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội mang theo vẻ đẹp của bến sông, của phố phường, của một Cần Thơ cổ kính mà hiện đại, hiền hòa mà năng động. Đó không chỉ là hình ảnh cá nhân, mà còn là câu chuyện về vẻ đẹp của Cần Thơ - đô thị miền sông nước.
Có một “phim trường” Bến Ninh Kiều ngày giáp Tết, nơi nét đẹp phố phường được lưu giữ trong từng khung ảnh.
ĐĂNG HUỲNH