31/05/2008 - 22:34

Nghe album “Lạ” của Thảo Trang

Phá cách nhưng không "phá phách"

“Lạ” là album đầu tay của Thảo Trang, đánh dấu bước chuyển chính thức vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp của giọng hát được biết đến từ cuộc thi “Thần tượng âm nhạc Việt Nam – Việt Nam Idol 2007”. Trong lúc những người bạn cùng thi với cô như Phương Vy, Trà My chọn dòng nhạc dễ chinh phục giới trẻ như pop – ballad và dance, thì chất nhạc R&B trong album “Lạ” là một sự phá cách.

Bìa album “Lạ”. 

9 ca khúc về tình yêu và tình thân trong album chinh phục người nghe không chỉ nhờ chất nhạc, ca từ mà còn bởi giọng hát đầy truyền cảm của Thảo Trang. Nếu như những ai từng biết Thảo Trang với phong cách mạnh mẽ quen thuộc tại cuộc thi Việt Nam Idol, thì sẽ có phần ngạc nhiên khi nghe Thảo Trang hát mềm mại, nữ tính pha một chút tinh nghịch, trẻ trung và nhộn nhịp những ca khúc R&B. Sự thay đổi của Thảo Trang đã cho người nghe cảm nhận về sự phá cách của cô trong thời gian thị trường ca nhạc tràn ngập những album “dễ nghe dễ nhớ” của các ca sĩ trẻ. Nhờ vậy, mà những ca khúc trong album như “Yêu lạ”, “That month, that year”, “Tình ca của tình ca”, “Bao giờ em quên buồn”, “Hỡi người dối gian”, “Không làm khác được”, “Rồi mưa cũng rơi”, “Nặng gánh lưng còng”, “Về ăn cơm” của các nhạc sĩ trẻ như Vĩnh Tâm, Kỳ Phương, Lương Bằng Quang, Sa Huỳnh, Anh Tú, Trịnh Tú Trung đang trở thành các nhạc phẩm được nghe nhiều nhất trên các trang web âm nhạc như nhacso.net, yeuamnhac.com, hoathuytinh.com, amnhaccuatoi.com...

Với album “Lạ”, người yêu nhạc dường như được đưa về thuở ấu thơ, đắm trong không gian êm đềm, hoài niệm về quê hương và tình cảm thân thương của mẹ, của chị... Nghe Thảo Trang cất giọng “Quê tôi bao la bát ngát. Dòng sông uốn cong suốt quê tôi lượn vòng. Quê tôi mênh mông mênh mông lúa mới. Cò bay lả lơi câu hát à í a. Chiều chiều nhớ về chốn xa một thời con nít còn chăn trâu. Sáng sớm đi bắt cua đồng, đi thả diều. Huýt sáo nô đùa bên đám bạn nơi lũy tre chơi trốn tìm. Khói bếp ngây ngất, mẹ già bên bếp lò. Cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm” (“Về ăn cơm”), để hiểu về tâm sự của những người trẻ khi nhìn về tuổi thơ. Hay “Bỗng một hôm mây mù ngập trời đường phố buồn. Tiếng trút mưa rã rời lạnh lùng một người hàng rong gánh cơn mưa nặng lưng còng” (“Nặng gánh lưng còng”) khiến người nghe thấy sự cảm thông chân thành của Thảo Trang với những phận người vất vả.

Các tình khúc trong album “Lạ” cũng được thể hiện bằng phong cách “rất Thảo Trang”, giúp người nghe cảm nhận được tình cảm đong đầy, nhưng vẫn giữ được sự kiêu hãnh của cô gái khi yêu. Chẳng hạn như Thảo Trang đã hát “Những ngày xưa, nhớ cầm tay bên nhau trọn đời. Hỡi người yêu, ước nguyện luôn yêu không xa rời. Cùng sánh bước chiều mưa, mắt nhìn đôi tim non nghẹn lời. Giữ giùm ta, những lời yêu thương trao ngày xưa” (“Tình ca của tình ca”).

Thảo Trang hiện đang là sinh viên Nhạc viện TPHCM. Với album đầu tay này, người yêu nhạc tin rằng cô sẽ còn tiến xa một cách vững chãi.

Xuân Viên

Chia sẻ bài viết