05/07/2012 - 21:30

Palestine quyết làm rõ cái chết của Yasser Arafat

Người dân Palestine đang tiến gần đến sự thật về cái chết của Tổng thống Arafat. Ảnh: dw.de 

Hôm 4-7, người dân Palestine đã kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế xung quanh cái chết của Tổng thống Yasser Arafat sau khi có những báo cáo cho thấy lãnh tụ Palestine có thể đã bị đầu độc, qua đó mở ra nhiều khả năng sẽ tiến hành khai quật thi hài ông.

Lời kêu gọi trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi kênh truyền hình Al-Jazeera của Qatar, cùng phối hợp với Viện Vật lý Phóng xạ Thụy Sĩ (IRA) điều tra về cái chết của ông Arafat hồi năm 2004, công bố kết quả cho thấy ông Arafat có thể bị đầu độc bằng loại độc tố polonium chứa chất phóng xạ.

Hãng tin Pháp AFP hôm 5-7 cho biết, quan chức cấp cao của Palestine, ông Saeb Erakat cũng kêu gọi thành lập một ủy ban quốc tế điều tra về cái chết của ông Arafat, như đã từng làm với cái chết của cựu Thủ tướng Liban Rafiq Hariri. Theo ông Tawfiq Tirawi, người đứng đầu cuộc điều tra ở Palestine xung quanh cái chết của lãnh tụ Arafat, chính quyền Palestine và Tổng thống đương nhiệm Mahmud Abbas đã cho phép khai quật và tiến hành giám định thi hài ông Arafat nếu gia đình ông đồng ý. Hãng tin AFP còn dẫn lời Nabil Abu Rudeina, phát ngôn viên của Tổng thống Abbas khẳng định, chính quyền Palestine sẵn sàng hợp tác để làm rõ cái chết của Tổng thống Arafat. “Không có lý do tôn giáo hay chính trị nào ngăn cản công tác điều tra và khai quật thi hài ông Arafat”- ông Rudeina nhấn mạnh.

Không riêng gì những người ủng hộ ông Arafat, trong một phát biểu, phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, tổ chức đối lập với phong trào Fatah của ông Arafat, cũng kêu gọi mở cuộc điều tra về cái chết của ông Arafat và cáo buộc Israel mưu sát ông. Tuy nhiên, phía Israel đã phủ nhận những cáo buộc trên.

TRẦN LỰC (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết