Tấm lòng nhiệt tình làm từ thiện, hướng tới người nghèo của ông Nguyễn Thanh Hồng (ngụ ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) được nhiều người biết tới và ca ngợi. Tuy ở tuổi 67 nhưng chưa bao giờ ông cho phép mình nghỉ ngơi. Ngày ngày, ông luôn tất bật với công tác nhân đạo và còn vận động nhiều người cùng tham gia việc làm này.
Gia đình ông Lê Trung Hậu (ở ấp Thới Hiệp, thị trấn Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) không có đất sản xuất, quanh năm kiếm sống bằng nghề làm thuê, cuốc mướn, lo cho cái ăn còn vất vả nói gì đến nơi ở. Căn nhà lá ọp ẹp đã xiêu vẹo và ngập nước khi triều cường lên là chỗ trú thân của gần 10 người trong gia đình ông Trung Hậu. Thấy vậy, ông Thanh Hồng phối hợp với chùa Phước Linh vận động tiền cất căn nhà tình thương cho gia đình ông Trung Hậu trị giá 25 triệu đồng. Nhà tường, nền cao, mái lợp tôn khá tươm tất đã trao cho gia đình ông Trung Hậu hồi năm 2010. Gia đình ông Trung Hậu vui mừng khôn xiết vì không phải thấp thỏm lo sợ mỗi khi “trái gió trở trời”. Ông Thanh Hồng cũng vui lây cùng họ và tự hứa với bản thân: “Mỗi năm sẽ cố gắng xây cất một căn nhà tình thương cho người nghèo”. Lời hứa là hiện thực khi căn nhà thứ hai được trao cho ông Nguyễn Thành Trung ở xã Thạnh Phú vào tháng 10-2011 và câu chuyện về ông Thanh Hồng được người dân Cờ Đỏ truyền tai nhau
.
 |
Ông Nguyễn Thanh Hồng (bên trái) hỏi thăm chuyện gia đình
ông Lê Trung Hậu. |
Tấm chân tình của ông Thanh Hồng được bà con Cờ Đỏ biết đến từ hàng chục năm về trước - khi ông còn làm Chủ nhiệm Hợp tác xã điện ở địa phương này. Thuở ấy, điện về làng ai ấy đều phấn khởi nhưng đâu phải người nào cũng đủ tiền để mắc điện. Ông Thanh Hồng sẵn sàng tìm cách hỗ trợ, ông lặn lội đi xin dây điện, kiếm đồng hồ cũ mua giúp để lắp cho bà con.
Ông Thanh Hồng còn được bà con địa phương nhắc đến là người đi xây cầu đường. Gắn bó với vùng nông thôn nghèo mấy chục năm nay, ông Thanh Hồng hiểu hơn ai hết sự vất vả, khổ cực khi đi trên những con đường lầy lội, cầu xuống cấp. Ông cùng với vài người bạn thân hữu đi xin sắt cũ, bỏ tiền túi để làm đường, sửa cầu. Ngày nay khi đi qua cầu Phân Viện ở trạm y tế Cờ Đỏ, cầu Tám Tiệm, cầu Năm Như..., mọi người lại nghĩ đến ông - người lúc nào cũng tất bật lo chuyện làng xóm.
Chính tấm lòng nhiệt thành đó mà ông Thanh Hồng được mọi người tin tưởng bầu làm Chủ tịch Hội Phụ huynh Học sinh Trường Mầm non Thị trấn Cờ Đỏ và Phó chủ tịch Hội Phụ huynh Học sinh Trường THPT Hà Huy Giáp. Mỗi lần hay tin học sinh nào bỏ học ông Thanh Hồng đều đến tận nhà để vận động và tìm cách giúp đỡ, tạo điều kiện cho các em đến trường. Ông còn lập các quỹ khuyến học, khuyến tài tạo học bổng để khuyến khích các em học sinh thi đua học tập.
Ông Thanh Hồng cho biết: “Tinh thần “lá lành đùm lá rách” luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, vì điều đó mà tôi sẵn sàng làm bất cứ công việc gì để giúp đỡ trẻ em nghèo, gia cảnh khó khăn... mong sao họ vượt lên hoàn cảnh góp ích cho xã hội. Khi được giúp đỡ bà con trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản và hạnh phúc”.
Vững tâm cho việc làm từ thiện và công tác xã hội bởi ông Thanh Hồng có một hậu phương vững chắc là vợ và các con. Gần 40 năm cùng nhau dựng xây mái ấm, ông Nguyễn Thanh Hồng và bà Du Thị Cúc đã vượt bao gian khó. Ông Thanh Hồng tâm sự: “Mấy mươi năm qua, ngày nào cũng vậy, hai vợ chồng tôi thức khuya dậy sớm làm đậu hủ bỏ mối. Tuy cơ cực nhưng mỗi ngày như vậy đối với chúng tôi là một niềm vui vì vợ chồng đồng lòng, tất cả vì con”. Tiền kiếm được mỗi ngày ông bà đều dành ra một phần bỏ ống để nuôi các con ăn học. Nỗi cơ cực, vất vả của ông bà đều được các con thấu hiểu và lấy đó làm tấm gương mà phấn đấu. Ngay từ nhỏ bốn đứa con của ông Thanh Hồng đã sớm tự lập và trưởng thành.
Giờ cuộc sống gia đình ông Thanh Hồng đã khá giả hơn, mở được quán ăn Đồng Dao (ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ) vào cuối năm 2010. Dù vậy, vợ chồng ông Thanh Hồng vẫn giữ nếp sinh hoạt thuở hàn vi: dậy sớm làm đậu hủ mang ra chợ bán. Các con ông bà đã có gia đình riêng nhưng vẫn duy trì được bữa cơm gia đình - là cầu nối giữa ba thế hệ: vợ chồng ông Thanh Hồng, các con và những người cháu để thắt chặt tình cảm và sự quan tâm dành cho nhau.