02/09/2011 - 21:07

“You Again” (Lại là cô)

Oan gia đường hẹp...

Phim hài được dàn dựng với đầy đủ những yếu tố thú vị, hấp dẫn được dàn dựng bởi đạo diễn Andy Fickman, cùng dàn diễn viên nổi tiếng Kristen Bell, Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver đã thu hút được sự quan tâm của giới trẻ. Phim đạt doanh thu 32 triệu USD.

Phim chiếu trên StarMovies 20 giờ Chủ nhật 4-9.

Trong buổi gặp mặt Marni dành cho Joanna “ánh mắt hình viên đạn”. Ảnh: boxofficemojo.com 

Cô nàng Marni (Kristen Bell) xinh đẹp giờ đã trở thành một giám đốc PR có tiếng nhưng chưa bao giờ quên được thời kỳ gian khó ở trường trung học. Cái thời mà “con vịt xấu xí” Marni bị bắt nạt bởi Joanna (Odette Yustman) cô học sinh kiêu kỳ và quái ác. Những kỷ niệm khó quên ấy trở thành động lực cho Marni thành công.

Tưởng chuyện cũ đã qua, nào ngờ quá khứ ùa về theo cách hết sức trêu ngươi khi Marni hay tin Joanna sắp trở thành chị dâu của cô. Không thể nào để cơn ác mộng tiếp tục “tàn phá” mình hay ám ảnh người anh trai mà cô yêu quý, Marni quyết định tìm mọi cách để ngăn chặn cuộc tình.

Không ai ngờ trong cuộc gặp đầu tiên của 2 gia đình, mẹ của Marni, bà Gail (Jamie Lee Curtis), và dì của Joanna, bà Ramona (Sigourney Weaver), hóa ra cũng là những người quen cũ và họ cũng có một đoạn “bí sử” tương tự như Marni và Joanna.

Mọi chuyện bắt đầu rối tung theo từng cặp đối chọi nhau: bà Gail và bà Ramona ngấm ngầm tìm cách hơn thua nhau từng chút còn Marni thì phá bĩnh Joanna. Nhiều sự cố bắt đầu diễn ra và đám cưới có nguy cơ bị hủy bỏ. Không ai để ý đến suy nghĩ của chính chú rể. Sẽ ra sao khi chú rể hiểu rõ mọi việc xảy ra xung quanh mình, về cách những người mình yêu quý đối xử với nhau, liệu mọi việc có kịp cứu vãn cho mọi kết cục tươi sáng...

Với dàn diễn viên khá chuẩn nên diễn xuất trong phim khá nhịp nhàng, Kristen Bell, Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver mỗi người một vẻ tạo nên dàn đồng ca đầy ăn ý lôi cuốn khán giả trong suốt phim. Cách dàn dựng theo kiểu kinh điển và cũng không có gì mới, nên phim chỉ dừng lại ở dạng phim giải trí thuần túy và tất nhiên chỉ hướng đến công chúng chứ không phải giới phê bình. Phim hoàn toàn đáp ứng tốt cho nhu cầu giải trí đơn thuần, bởi nhịp phim nhẹ nhàng trong sáng, các nút thắt mở có thể đoán trước nhưng cũng khá vui và gợi nhớ ít nhiều về một thời học trò đầy tinh nghịch.

Thụy Thảo

Chia sẻ bài viết