"Em, cún bông và tôi" (NXB Trẻ - Quí IV, 2015), tập truyện ngắn mới nhất của cây bút trẻ Lưu Quang Minh, viết về thế giới loài vật với những nhân vật chính là chó, gà, mèo, chim, rắn, thỏ, chuột
Thế nhưng, tác giả chỉ mượn vật để nói người, những con người cô đơn, lạc lõng giữa nhịp sống xô bồ
20 truyện ngắn trong tập sách xoay quanh những con vật gần gũi với con người. Vì lẽ đó, "Em, cún bông và tôi" vừa có được nét đặc trưng riêng, vừa dễ đi vào lòng người đọc bởi những câu chuyện thân quen mà ý nghĩa.
Ngoài truyện "Gia đình nhà Cún" và "Đôi bạn" được viết nhẹ nhàng, đáng yêu với hạnh phúc gia đình và tình bạn, những truyện còn lại đều mang nặng tâm sự và nỗi buồn. Có thể thấy, nỗi ám ảnh về tội lỗi, về sự cô đơn, lạc lõng của con người là chủ đề chính mà tập truyện muốn truyền tải bằng những câu chuyện ngụ ngôn. Đây là một bút pháp khó nhưng Lưu Quang Minh đã thể hiện khá nhuần nhuyễn, mạch lạc và lôi cuốn được người đọc.
 |
|
|
Có ai hiểu nỗi lòng của một bà cụ sống cùng con cháu nhưng luôn thui thủi, chỉ tìm thấy niềm an ủi khi nuôi một con thỏ đen gầy trơ xương (Thỏ Ragu); hay một cô bé mê chuột hamster vô cùng chỉ vì quá cô đơn trong ngôi nhà của mình (Mẹ con Panda). Rồi một con gián hôi hám, bị con người khinh ghét lại khao khát được làm điều có ích, được con người yêu thương, quý trọng dù nó phải trả giá đắt cho việc làm của mình (Dũng sĩ gián). Trong sách, chính những con vật lại khiến con người ngộ ra được nhiều điều, giúp để họ dám nói những điều giấu kín trong lòng bấy lâu. Chẳng hạn, nỗi ân hận, dằn vặt của người cha sau cái chết của con chỉ được thổ lộ khi ông nhìn thấy hình ảnh của con trai qua con chim Nhồng mà ông yêu thương, chăm sóc (Thương quá, Nhồng ơi!). Hay cái chết đột ngột của con gà trống bỏ lại con gà mái cô đơn trong truyện "Đôi gà tre" đã khiến ông lão khó tính bộc bạch tình cảm với vợ.
Sự bùng nổ, khao khát được cởi trói, được thoát khỏi cuộc sống tù túng, ngột ngạt, thay đổi bản thân để có một tương lai mới được hiện rõ qua các truyện: "Theo Nhí đi hoang", "Sáo sổ lồng", "Con mèo đen"
mà trong đó, những con vật chính là động lực để con người can đảm thực hiện ước mơ của mình. Đặc biệt, một số truyện tác giả không viết về con vật thật mà chỉ mượn hình ảnh tượng trưng như hạc giấy, hình xăm con cá hay đặt tên nhân vật là Dần, Mùi, Rùa
để biểu đạt tính cách, tâm hồn và nỗi lòng của nhân vật. Trong đó, sự ăn năn, hối lỗi của những con người từng làm việc sai trái, quyết tâm thay đổi để làm lại cuộc đời làm nhẹ lòng người đọc sau những cung bậc trầm buồn.
Lưu Quang Minh (sinh năm 1988) là tác giả trẻ có tiếng với nhiều đầu sách được đánh giá cao như: "Gia tài tuổi hai mươi", "Những tâm hồn đồng điệu", "Thực hay mơ", "Sài Gòn ẩm thực trong tôi", "Viết cho thầy, gửi cho cô, tặng cho trò"
Với "Em, cún bông và tôi", cây bút này một lần nữa khẳng định sức viết khỏe và chắc của mình, đặc biệt là khai thác tốt tâm lý nhân vật, truyền tải thông điệp mỗi chuyện một cách nhẹ nhàng nhưng rất thấm.
Cát Đằng