06/06/2011 - 09:42

Album “Trò chuyện với dòng sông”

Những bông hoa dâng Bác của Trang Nhung

Ảnh: chaobuoisang.net

Dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011), album “Trò chuyện với dòng sông” được zing.mp3 phát hành. Album gồm 10 ca khúc viết về Bác Hồ có giai điệu mượt mà, tình cảm qua tiếng hát Trang Nhung.

“Tôi nghĩ về Người một chiều hè năm ấy, lặng lẽ ra đi không người tiễn biệt. Chỉ có dòng sông và đứa con của biển, đã theo Người suốt mấy mươi năm. Người đã mang về cả mùa xuân...” - những giai điệu tha thiết chở đầy tình cảm của ca khúc “Trò chuyện với dòng sông” như dẫn dắt người nghe trở lại thời gian cách đây 100 năm về trước khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Hình ảnh ấy vẫn sống mãi, đẹp đẽ trong trái tim bao người Việt: “Khi tôi còn là hạt bụi, Người đã lên tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, Người đã lên tàu đi xa. Để tôi - được là Việt Nam. Để tôi - mặt trời trước ngực. Để nghe tim mình thay đổi. Để người sống tự do...” (“Dấu chân phía trước” - Trần Hoàn).

Các ca khúc “Thăm bến Nhà Rồng”, “Dấu chân phía trước”, “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người”, “Miền Trung nhớ Bác”, “Đôi dép Bác Hồ”... của các nhạc sĩ: Trần Kiết Tường, Cao Việt Bách, Văn An, Trần Hoàn... đều mang giai điệu và ca từ đẹp, ngọt ngào và nhiều xúc cảm.

Thật ra, những ca khúc này đã ghi đậm dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc, với tiếng hát của những ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Nhưng khi nghe một người trẻ như Trang Nhung hát nhạc truyền thống, người nghe vẫn cảm nhận được sự xúc cảm chân thành của thế hệ hôm nay đối với vị lãnh tụ kính yêu.

Album được đầu tư khá kỹ. Sự kết hợp giữa nhạc điện tử và các nhạc cụ dân tộc làm cho các bài hát toát lên sức sống mới.

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp nhận xét: “Với “Trò chuyện với dòng sông”, Trang Nhung đã tiếp tục khẳng định vị trí trong lòng khán giả yêu nhạc khi lựa chọn một hướng đi có giá trị lớn trong đời sống âm nhạc”. Có thể nói, album của cô ca sĩ trẻ đã nói lên được tấm lòng biết ơn và thành kính với Bác Hồ - vị Cha già kính yêu của dân tộc.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết