20/05/2012 - 16:03

Album “Nếu chỉ sống một ngày”

Nhóm nhạc MTV trở lại

Ảnh: korea.phonho.info 

Sau hơn 5 năm tuyên bố tan rã, nhóm nhạc MTV đánh dấu sự trở lại bằng album “Nếu chỉ sống một ngày” do Viết Tân studio phát hành. 9 ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, phiêu đãng đã mang đến cho người nghe những phút giây suy tư về cuộc sống.

“Nếu chỉ sống một ngày” dường như kể cho người nghe câu chuyện về cuộc đời của một người con xa xứ tìm về cố hương với bao ưu tư, trăn trở: “Đôi mắt mẹ buồn thật lâu. Ánh mắt vẫn thế, vẫn im nhìn đời bể dâu. Ánh mắt vẫn thế, vẫn ngóng trông con ngày cuối. À ơi... xa dần, xa dần...” (“Đêm quê mẹ”). Lần trở về còn có những cảm thương khi cuộc đời còn có những sinh linh vô tội bị ảnh hưởng chất độc màu da cam tàn khốc: “Một hình hài cất tiếng khóc chào đời. Mẹ cha hân hoan chào đón. Niềm vui kia chưa kịp đến thì cơn đau dâng đầy. Vì em không giống bao người. Vì em, em không trọn một hình hài” (“Dioxin”)...

9 ca khúc trong album có tiết tấu nhanh, mạnh nhưng đầy cảm xúc, gồm: “Trở về”, “Đêm quê mẹ”, “Nhắm mắt”, “Đi qua”, “Nếu chỉ sống một ngày”, “Mặt trời màu đen”, “Tôi đang mơ”, “Dioxin” và “Còn lại tình yêu” theo phong cách pop-rock được nhiều người yêu thích hiện nay.

MTV thành lập vào khoảng năm 1995, là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng trong làng nhạc Việt trong suốt một thời gian dài. Các album như: “Thiên đường tìm đâu”, “Thời gian”, “Áo xanh”... của nhóm MTV được đánh giá cao và chinh phục người yêu nhạc nhiều lứa tuổi. Năm 2007, nhóm bất ngờ giải thể sau liveshow khá ấn tượng. Hiện MTV hiện còn 3 thành viên: Lê Minh, Anh Tuấn và Thiên Vương (vắng mặt ca sĩ Phan Đinh Tùng).

Lần tái ngộ này, MTV đã trở nên chững chạc hơn. Họ hát tự nhiên như từ trái tim đã cuốn hút người nghe. Góp thành công cho album là cách hòa âm phối khí rất đơn giản, lấy giai điệu ghi-ta làm chủ đạo tôn thêm nét mộc mạc.

MTV trở lại, mang theo một chút sâu lắng, một chút chất đời vào trong từng giai điệu: “Nếu chỉ sống hết trong một ngày. Xin mang yêu thương cho mọi người... Xin cho nước mắt thôi ngừng rơi...” (“Nếu chỉ sống một ngày”).

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết