17/12/2011 - 21:37

Nhịp cầu nối những ân tình

NGUYỄN KIM    

             
Những cây cầu dừa chênh vênh mưa nắng
Nhịp bắc đôi bờ dầu dãi thời gian
Tay vịn thân tre trơn mòn năm tháng
Cuộc hẹn hò xưa đã lỡ bao lần?

Con kinh cách ngăn hằn sâu ký ức
Chân ngập ngừng ngại một chuyến sang thăm
Cây cầu dừa như nhịp cầu Ô Thước
Đứng bên này trông chút nắng xa xăm

Em nhỏ lớn lên bước đời lắt lẻo
Câu ca dao bỗng thuộc tự khi nào?
Lòng khát khao cánh diều bay muôn nẻo
Bức tranh quê thị vị hóa cây cầu!

May còn những ân tình vun đắp lại
Cầu mới xây cho rạng rỡ nụ cười
Tay gậy chống cụ già đi ngẩng mặt
Cầu mới xây cho phơi phới niềm vui

Những cô gái, chàng trai dần xích lại
Mơ tơ duyên ngọt hương lúa hương cau
Đêm trăng soi bóng dòng kinh êm ái
Tóc thề bay ru điệu lý qua cầu

Những cây cầu dừa giờ thành kỷ niệm
Làng xóm rộn ràng khởi sắc, liên thông
Cầu bê-tông ước mơ chung hiển hiện
Vườn ruộng, ấm no, rộng mở tâm hồn
                                            

Chia sẻ bài viết