07/07/2009 - 08:26

Người thật thà nhất Trung Quốc

Một ông lão 84 tuổi ở huyện Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, cuối cùng đã trả hết nợ nần cách đây 67 năm của người cha quá cố, thật thà đến nỗi khiến mọi người phải cảm phục.

Cha của Zheng Yidong khi xưa điều hành nhà máy chế biến dầu thực vật và có ghi sổ lượng nguyên liệu khách hàng gửi cho ông để chiết xuất dầu. Năm 1942, ông chẳng may gặp nạn qua đời. Zheng, lúc đó mới 17 tuổi, tuyên bố sẽ trả hết 106 khoản nợ cho những khách hàng đã giao nguyên liệu nhưng chưa nhận được dầu, bao gồm 400 kg dầu tung, 200 kg tinh dầu trà và 200 kg dầu cải. Một năm sau, Zheng bắt đầu thanh toán những khoản nợ nhỏ. Nhưng từ năm 1949-1993, giai đoạn Zheng làm công chức ở địa phương, ông không thể trả nợ do phải “tạm ứng” số tiền đó để xây lại ngôi nhà bị bão tàn phá. Sau khi nghỉ hưu, ông lại trả tiếp nợ cho đến năm 1996 thì hoàn tất.

Năm 2008, qua trò chuyện với bạn bè, Zheng phát hiện hệ thống cân đo cũ của cha mình không chính xác và theo hệ thống cân mới thì lượng hàng hóa trước kia phải nặng hơn 15%. Thế là ông tiếp tục trả nợ và kết sổ vào ngày 19-5 vừa qua. “Ước mơ lớn nhất của cha con tôi nay đã thành sự thật. Tôi không còn mắc nợ ai nữa”, ông Zheng phấn khởi khoe.

T.TR (Theo Global Times)

Chia sẻ bài viết