07/06/2011 - 08:42

"Người lập dị" Terrence Malick

Nam tài tử Brad Pitt (ảnh, trái) và đạo diễn Terrence Malick (ảnh, phải) là một trong những bức ảnh hiếm hoi mà báo chí chụp được.
Ảnh: blogspot.com

Tài năng của đạo diễn Mỹ Terrence Malick qua phim “The Tree of Life” đã một lần nữa được cả thế giới công nhận với giải thưởng “Cành cọ vàng” danh giá tại Liên hoan phim Cannes 2011 của Pháp. Giới truyền thông phương Tây nhận định: phim của ông còn được coi là ứng viên nặng ký của Oscar 2012.

Terrence Malick sinh năm 1943 tại Texas – Mỹ, học Đại học Harvard, chuyên ngành triết học. Ông nghiên cứu về triết gia Heidegger - sau này có ảnh hưởng đến phim của ông. Sau đó, Terrence Malick tiếp tục học Đại học Oxford (Anh). Nhưng ông bỏ học giữa chừng. Terrence Malick làm nhà giáo, nhà báo trước khi bước vào làng điện ảnh vào năm 1973 với phim đầu tay “Badlands”.

Sau khi phim “Days of Heaven” của ông đoạt giải Oscar 1978 dành cho “Quay phim xuất sắc” và giải Cannes 1979 dành cho “Đạo diễn xuất sắc”, Terrence Malick “mất tích” khỏi làng điện ảnh suốt 20 năm. Rồi đột nhiên, năm 1998, ông tái xuất với phim “The Thin Red Line” - được đề cử 7 giải Oscar năm 1998 và đoạt giải “Gấu vàng” tại Liên hoan phim Berlin (Đức) năm 1999.

Sau gần 40 năm làm đạo diễn, Terrence Malick chỉ có vẻn vẹn 5 phim là: “Badlands” (1973), “Days of Heaven” (1978), “The Thin Red Line” (1998), “The New World” (2005), “The Tree of Life “(2011). Nhưng nhiều nhà phê bình xem 5 phim đó của Terrence Malick là kiệt tác. Phim của ông luôn mang nét khác lạ và riêng biệt về cảm xúc, thậm chí hoàn toàn khác với khái niệm điện ảnh hiện đại. Tác phẩm của Terrence Malick mang dáng dấp sử thi với số lượng nhân vật lớn và đề cập đến những chủ đề thời đại. Phim của Terrence Malick nhẹ nhàng, giàu tính nhạc, mỗi phim như một bài thơ trữ tình hòa quyện tinh tế giữa cảnh sắc và con người.

Bản thân Terrence Malick cũng là người lập dị ở kinh đô điện ảnh Hollywood. Hiếm khi người ta nhìn thấy ông, chụp ảnh được ông. Ông không bao giờ đồng ý nhận lời phỏng vấn, cũng không ra mặt để quảng bá hay tuyên truyền gì về các phim của mình.

Terrence Malick không bao giờ cho phép bất cứ ai giữ bản thảo các kịch bản viết tay của mình. Trong quá trình thực hiện phim “The Tree of Life”, các diễn viên đã phải tuân theo lịch làm việc “quái gở” của ông. Nam tài tử Brad Pitt cho biết, mỗi sáng đạo diễn Terrence Malick đưa cho các diễn viên 4 trang giấy viết chi chít mà ông đã ghi trong đêm hôm trước và các diễn viên cứ dựa theo đó mà đóng, thể hiện vai diễn của mình. Đạo diễn Terrence Malick giới hạn mỗi cảnh trong phim chỉ quay nhiều nhất là hai lần.

Duyên Khánh
(Theo Guardian, Reuters)

Chia sẻ bài viết