15/04/2011 - 21:33

“The Blind Side” (Người bọc lót)

Ngôi sao chói sáng nhờ lòng nhân ái

Phim tâm lý của đạo diễn John Lee Hancock dựng theo cuốn tự truyện cùng tên của tác giả Michael Lewis. Phim kể về một đoạn đời đáng nhớ của cầu thủ bóng bầu dục tài năng Michael Oher với sự góp mặt của ngôi sao Sandra Bullock và đã đưa cô đến một tượng vàng Oscar cho vai diễn tuyệt vời trong phim.

Phim còn gặt hái nhiều giải thưởng khác, doanh thu đến 309 triệu USD. Phim chiếu trên HBO 20 giờ Chủ nhật 17-4.

Oher nghe bà Tuohy đọc truyện cổ tích. Ảnh: boxofficemojo.com 

Michael Oher (Quinton Aaron) cậu bé da đen hiền lành thường được mọi người gọi là Big Mike sớm có cuộc sống khổ cực. Nơi cậu sinh ra là khu phố ổ chuột Hurt, mẹ cậu nghiện ngập và vào tù ra khám liên tục, còn cha thì đã bỏ đi khi cậu vừa được 1 tuần tuổi. Anh em ly tán, cậu sống nhờ lòng bao dung của những người hàng xóm nghèo. Họ quá khó khăn để làm được điều gì khá hơn cho cậu bé, nên cậu thường xuyên lang thang từ nơi này sang nơi khác.

Vì có tầm vóc to lớn rất thích hợp với vị trí tiền vệ trong môn bóng bầu dục nên cậu được nhận vào trường trung học tư Wingate, nhưng Mike vẫn phải lang thang ngủ đầu đường xó chợ. Cho đến một ngày Mike gặp được người quan trọng nhất đời cậu, bà Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock).

Gia đình Tuohy là một gia đình danh giá và giàu có, con cái được chăm lo đầy đủ, đàng hoàng. Cả nhà gặp Mike trong một đêm mưa lạnh, cậu bé với tấm áo mong manh không có chỗ trú thân đang lang thang trên đường và Anne đã mang cậu bé về nhà cho ở qua đêm. Bà Anne ngạc nhiên khi thấy Mike rất ngoan, bà cho Mike ở lại gia đình bà, được hưởng sự chăm sóc tận tình trong gia đình.

Không phụ lòng tốt của gia đình bà Anne, Mike đã từng ngày hòa nhập vào cuộc sống và gặt hái được thành công trong sự nghiệp thể thao cũng như trong con đường học vấn...

Tên phim The Blind Side mang ý nghĩa “người bảo vệ”, “người bọc lót” - ngụ ý vai trò tiền vệ của Micheal Oher trong sân bóng và cũng là vai trò của bà Anne trong cuộc đời Mike.

Câu chuyện khá giản đơn và không có những nút thắt mở hồi hộp, chỉ chú trọng vào quá trình hình thành nhân cách của Mike và những chuyển biến quan trọng của cậu bé trong cuộc sống hàng ngày chứ không chú trọng vào những thành tích mà Mike đạt được. Tuy nhiên, khán giả hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp hết sức đời thường của phim. Phim rất hay vì đây là một câu chuyện từ một nguyên mẫu có thật nổi tiếng được nhiều người yêu mến tự thân nó hấp dẫn. Quá trình trưởng thành của một con người được đạo diễn John Lee Hancock khéo léo miêu tả đầy đủ nhưng không quá rườm rà nhưng giúp cho khán giả chiêm ngưỡng quá trình của một chồi non trưởng thành từng ngày, vượt qua những khó khăn, vượt qua những rào cản xã hội về màu da cũng như thân phận sang hèn... Diễn xuất của Sandra Bullock hết sức tuyệt vời với cách cô thể hiện vai diễn tràn đầy tình cảm làm rung động trái tim mọi khán giả.

Thụy Thảo

Chia sẻ bài viết