28/12/2025 - 09:15

Ngày hội “Bóng đá vui”- Nơi những nụ cười tỏa sáng 

Một ngày cuối tuần tháng 12-2025, hàng trăm em học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Ninh Kiều) có dịp tập trung vui chơi bóng đá tại cụm sân cỏ nhân tạo Viva Stadium (đường Cách mạng Tháng 8). Nhà trường tổ chức Ngày hội “Bóng đá vui”, chủ yếu để học sinh thư giãn sau giờ học, qua đó thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, giáo dục kỹ năng sống, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.

Ngày hội quy tụ hơn 500 em học sinh tham gia, trong đó có gần 150 học sinh nữ.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên sân bóng đá Viva Studium rộn ràng sắc màu cờ hoa. Hơn 500 em học sinh trong trang phục thể thao gọn gàng, háo hức chờ đợi những cuộc tranh tài. Nguyễn Trọng Khôi, học sinh lớp 5.5, vui vẻ cho biết em thích bóng đá từ nhỏ. Hôm nay đến ngày hội của trường, em được thi đấu với các bạn và tự tin hơn sau mỗi trận đấu. Em và các bạn muốn được tham gia nhiều hoạt động như thế này hơn nữa. 

Gọi là ngày hội, nên các trận đấu không mang tính cạnh tranh mà sử dụng bóng đá làm phương tiện lồng ghép, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và hình thành ý thức về bình đẳng giới. Các hoạt động tổ chức theo phương châm: “Nam nữ luôn bình đẳng trong bóng đá cũng như trong cuộc sống”, “Đếm nụ cười, không đếm bàn thắng”. Qua từng trận đấu, các em học sinh không chỉ được rèn luyện thể lực, mà còn được giáo dục nhiều giá trị quan trọng như tinh thần đồng đội, ý thức trách nhiệm, thái độ thi đấu văn minh, biết chia sẻ, động viên nhau khi gặp khó khăn. Nhiều học sinh lần đầu tiên tham gia thi đấu trước đông người đã trở nên mạnh dạn, tự tin hơn.

Ban tổ chức ngày hội đã trao các phần thưởng động viên các đội và cá nhân có thành tích, tinh thần thi đấu tích cực. Dù kết quả mỗi đội khác nhau, nhưng điều đọng lại sâu sắc nhất là những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thân thiện và những bài học đầu đời về tinh thần thể thao cao thượng.

Chiến thắng lớn nhất không nằm ở tỷ số của nhà vô địch, mà ở niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ. Sau mỗi trận đấu, các em đều nắm tay nhau thật chặt, cùng cúi chào, cùng cười. Thầy cô đứng bên đường biên, động viên học trò. Điều mà các em đang học được hôm nay không chỉ là cách đá bóng, mà là cách hợp tác, tin vào bản thân và tôn trọng người khác.

Ngày hội “Bóng đá vui” cũng là dịp để nhà trường phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu thể thao, tạo tiền đề xây dựng các đội tuyển bóng đá học sinh trong thời gian tới. Đây là hoạt động ngoại khóa góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Cô Mạch Lệ Xuân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, nhấn mạnh: “Dù còn nhiều bỡ ngỡ, chưa hoàn chỉnh kỹ thuật, song các em đã thi đấu với tinh thần nhiệt huyết, trung thực và đoàn kết. Ngày hội “Bóng đá vui” không chỉ nhằm nâng cao thể lực cho học sinh mà còn là môi trường để các em rèn luyện tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, sự tự tin và bản lĩnh trong học tập cũng như trong cuộc sống”.

Bài, ảnh: PHÚC THÀNH

Chia sẻ bài viết