12/04/2011 - 08:28

Sau thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật

Mở lại trường để giúp trẻ em vượt qua khủng hoảng tinh thần

Một bé gái theo mẹ đến trường ở Fukushima hôm  6-4. Ảnh: Reuters 

Sân tập thể dục của Trường tiểu học Yonesaki thuộc thị trấn Rikuzentakata, tỉnh Iwate (Nhật), đầy ắp người tị nạn, trong khi bãi đậu xe của trường thì chật ních các phương tiện cứu trợ. Tuy nhiên, các nhà chức trách xứ hoa anh đào vẫn quyết định cho trường Yonesaki và hơn 70 ngôi trường khác tại miền Đông Bắc nước này hoạt động trở lại hôm 7-4 sau thời gian đóng cửa do thảm họa động đất và sóng thần ngày 11-3. Động thái này được cho là biện pháp giúp các nạn nhân nhỏ nhất có thể vượt qua những mất mát và tổn thương tâm lý do thảm họa gây ra.

Ryodai Kinno, một học sinh lớp 5 của trường Yonesaki, cho biết cậu vẫn còn thấy sợ những cơn dư chấn và đôi khi thấy chân mình run lên một cách không kiểm soát được. Vào ngày xảy ra thảm họa, Kinno chứng kiến nhà của cậu bị nước cuốn sau khi cậu chạy thoát lên vùng đất cao hơn. “Em thực sự choáng. Cha mẹ của em cho biết nhiều người hàng xóm của em đã bị nước cuốn trôi đi mất”, Kinno nói. Trong số 157 người đang tạm lánh nạn tại trường có nhiều bạn bè của Kinno.

Cậu bé này đang tìm chiếc cặp để trở lại trường tiểu học ở Okawa. Ảnh: Reuters  

Tuần đầu tiên của tháng 4 thường được xem là thời gian bắt đầu cho một năm học mới tại Nhật. Giới chức Nhật tin rằng việc đưa trẻ em quay lại trường là phương pháp điều trị tâm lý cần thiết cho những trường hợp như Kinno và những trẻ em khác bị mất nhà, người thân, trường lớp, thầy cô, bạn bè sau thảm họa. “Việc đưa trẻ trở lại trường càng nhanh càng tốt cũng như cho các em có lại nhịp sinh hoạt thường lệ là rất quan trọng”, một nhà quản lý giáo dục tại Rikuzentakata nhận định. “Tôi thực sự mong muốn trường học mở lại càng sớm càng tốt. Đó sẽ là một bước cần thiết đưa con trai tôi quay trở lại cuộc sống bình thường”, theo bà Kikumi Suzuki, phụ huynh của một học sinh 6 tuổi đang chuẩn bị vào lớp 1.

Hôm 4-4, Bộ Giáo dục Nhật xác định 392 học sinh và giáo viên đã chết và hơn 1.000 người còn mất tích tại Iwate, Miyagi và Fukushima – những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất trong thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3 vừa qua. Khoảng 2/3 số trường công và trường tư trong vùng bị ảnh hưởng. Những trường còn chỗ trống thì trở thành nơi tị nạn của hàng ngàn người. Riêng ở Rikuzentakata, hơn 1.000 cư dân đã chết và 1.200 người khác vẫn còn mất tích sau thảm họa kép.

Bảy trong số 18 trường tiểu học và trung học cơ sở tại Rikuzentakata sẽ không thể mở cửa vào ngày 20-4, thời điểm dự kiến tổ chức lễ khai giảng cho tất cả các trường ở thị trấn này. Ba trong số 10 nhà trẻ ở Rikuzentakata – nơi nhận trẻ em từ 3 tháng tuổi đến mẫu giáo – bị hư hỏng nặng từ hôm 11-3.

THUẬN HẢI (Theo WSJ)

Chia sẻ bài viết