18/04/2016 - 15:59

Mẹ cùng con chống chọi bệnh hiểm nghèo

Chồng bệnh tật nhiều năm rồi mất sớm, bà Nguyễn Thị Hồng Luyến (51 tuổi, ngụ ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) tiếp tục bươn chải nuôi các con ăn học. Nhưng số phận trớ trêu, con gái bà đang học lớp 10 bỗng dưng mắc căn bệnh ung thư máu nên cuộc sống càng thêm khó khăn.

Duyên muộn, mãi đến năm 32 tuổi bà Luyến mới gặp ông Lương Văn Ba, nhờ bạn hàng chợ nổi Phong Điền mai mối. Ông Ba tử tế, siêng năng, đồng lòng cùng bà Luyến xây dựng gia đình. Sau khi cưới, vợ chồng bà tiếp tục đồng hành trên những chuyến thương hồ, từ chợ nổi Phong Điền đến các kênh rạch ĐBSCL. Thế nhưng, 3 năm sau, do tuổi trẻ lao lực ông Ba mắc bệnh lao phổi, rồi tiểu đường, suy thận, u xơ gan… Mấy mươi năm qua, trong cảnh chồng mang bệnh tật, 3 con gái nhỏ dại, bà Luyến đóng vai trụ cột gia đình, vừa gánh gồng, bươn chải mưu sinh, vừa chăm sóc chồng, nuôi con khôn lớn. Sức khỏe ông Ba suy kiệt theo thời gian và qua đời cách nay 3 năm.

Bà Luyến là chỗ dựa để con gái vượt qua đau đớn, giày vò của bệnh tật.

Con gái lớn của bà Luyến đã lấy chồng, đi làm ăn xa, còn hai em là Lương Huỳnh Trân (17 tuổi) và Lương Mỹ Quyên (13 tuổi) đang đi học, ngoan ngoãn, sớm biết lo lắng, san sẻ với mẹ khó khăn trong cuộc sống, là niềm an ủi đối với bà Luyến. Năm 2015, Trân học lớp 10, Trường THPT Giai Xuân, thường cảm thấy mệt mỏi, chảy máu tai và nhất là trên da xuất hiện ngày càng nhiều vết bầm tím dù không bị va chạm, chấn thương. Quá lo lắng, hoang mang, bà Luyến hỏi mượn tiền em gái và nhờ đưa Trân đi khám bệnh. Với kết quả xét nghiệm máu, chẩn đoán xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch, Trân được chuyển nhập viện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Bà Luyến gom góp, vay mượn tiền bạc anh em, hàng xóm để lo cho con. Từ đó đến nay, Trân thường xuyên ra vào bệnh viện, đành gián đoạn việc học. Bà Luyến xin nhà trường hoãn việc học của Trân, động viên con gái cố gắng chữa khỏi bệnh, để năm sau đi học lại. Bộn bề lo lắng, nhiều lúc gần như kiệt sức nhưng bà Luyến tự động viên bản thân phải kiên cường, vững vàng vượt khó, cùng con gái chống chọi với bệnh tật. Huỳnh Trân cũng cố gắng chịu đựng đau đớn để mẹ không phải lo lắng nhiều. Hằng ngày, từ 4 giờ sáng, bà Luyến mang rau hái ở vườn ra bán ở chợ Phong Điền, kiếm lời khoảng 100 ngàn đồng. Tan chợ, bà tất tả khắp nơi tìm hái các loại rau đến xế chiều, xong bà quày quả vào bệnh viện chăm sóc con. Hơn 1 năm nằm viện, Trân sống nhờ những suất cơm từ thiện nghĩa tình. Mẹ không có thời gian cận kề vì bận mua bán kiếm sống, em nhờ sự chia sẻ, giúp đỡ của người nhà bệnh nhân cùng phòng.

Ông Võ Văn Vĩ, Trưởng ấp Nhơn Lộc 1, cho biết, gia đình bà Luyến thuộc diện khó khăn của địa phương, được hỗ trợ xây nhà. Chồng bà Luyến mất, con gái lại mắc bệnh nặng, địa phương họp bàn, dự kiến tháng 6-2016, đưa gia đình bà Luyến vào diện hộ nghèo để được hưởng các chính sách trợ giúp của Nhà nước. Mong các mạnh thường quân mở rộng lòng nhân ái, để hai mẹ con bà có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, khó nghèo.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết