28/09/2008 - 12:55

McCain và Obama lần đầu tranh luận trực tiếp

Obama (phải) và McCain “đấu khẩu”. Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Ngày 26-9, hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là John McCain của đảng Cộng hòa và Barack Obama của đảng Dân chủ đã mở đầu cuộc tranh luận được mong đợi từ lâu bằng vấn đề kinh tế. Đây là buổi tranh luận đầu tiên được truyền hình trực tiếp giữa hai thái cực đối lập nhau về nhiều mặt (từ tuổi tác, màu da đến kinh nghiệm) kể từ khi họ được đảng chính thức đề cử chạy đua vào chiếc ghế ông chủ thứ 44 của Nhà Trắng.

Trong cuộc tranh luận “mặt đối mặt” này, ông Obama cho rằng cơn bão khủng hoảng kinh tế đang tràn vào nước Mỹ là “lời tuyên án cuối cùng” đối với những chính sách thất bại suốt 8 năm qua mà chính quyền George Bush đã thực hiện và Thượng nghị sĩ McCain ủng hộ. Liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Phố Wall, cả hai ứng viên đều nhất trí rằng Quốc hội phải sớm hành động nhằm ngăn việc hàng triệu người Mỹ mất nhà cửa và việc làm. Ông McCain bày tỏ vui mừng cuối cùng thì hai đảng cũng đang tìm cách thương lượng để đi đến thỏa thuận về kế hoạch cứu nguy tài chính trị giá 700 tỉ USD.

Trong phần đầu của buổi tranh luận, hai bên đã “xung đột” gay gắt về chủ đề chiến tranh. Liên quan đến cuộc chiến ở Iraq, ông McCain khẳng định “chúng ta đang chiến thắng”, trong khi đối thủ Obama tuyên bố ông đã đúng khi phản đối cuộc chiến ngay từ đầu. Về cuộc chiến chống khủng bố, ông Obama cho biết trong trường hợp đắc cử, ông sẽ mở cuộc tấn công quân sự nhằm vào những mục tiêu của các phần tử cực đoan bên trong lãnh thổ Pakistan nếu Islamabad không sẵn sàng hành động hoặc không có khả năng hành động. Còn đối thủ McCain đáp trả rằng giọng điệu “lớn tiếng” của ông Obama chẳng có ích gì.

Theo ông McCain, một nước Iran có vũ khí hạt nhân sẽ châm ngòi cho “vụ thảm sát thứ hai đối với người Do Thái” và kích động cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Trong khi đó, ông Obama cho rằng Mỹ phải can dự vào những hoạt động ngoại giao trực tiếp và cứng rắn với Iran. Về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, ông McCain tuyên bố không đồng ý với quan điểm của đối thủ Obama rằng sẽ ngồi đàm phán với Bình Nhưỡng mà không có điều kiện tiên quyết. Theo ông, điều này “rất nguy hiểm”.

Buổi tranh luận kéo dài 90 phút trên sân khấu tại trường Đại học Mississippi là buổi đầu tiên trong 3 buổi tranh luận của hai ứng viên tổng thống Mỹ khi chặng đua nước rút còn chưa đầy 6 tuần nữa. Hai ứng viên dự kiến sẽ gặp nhau hai lần nữa, tại Nashvile vào ngày 7-10 và New York ngày 15-10 tới.

Chia sẻ bài viết