 |
|
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hiền- Nguyễn Hùng Cường sẻ chia hạnh phúc cùng mọi người. Nguồn ảnh: http://ngoisao.net |
Ước mơ về một đám cưới giản dị của những cặp đôi yêu nhau có hoàn cảnh nghèo sẽ được hiện thực hóa thông qua “Mong đợi một ngày vui”. Chương trình do Công ty Vi phim phối hợp với Đài PTTH TP Hồ Chí Minh thực hiện, phát lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần (trừ thứ hai cuối tháng) trên HTV7 đang thu hút khán giả màn ảnh nhỏ dõi theo và cùng sẻ chia niềm vui với các đôi uyên ương.
“Mong đợi một ngày vui” gồm hai phần: một là “phóng sự thực tế” ghi lại những hình ảnh chân thực về hoàn cảnh của các cặp đôi; hai là “hạnh phúc nhân đôi” với nhiều trò chơi thú vị như: cõng vợ mang dép, bịt mắt tìm tay vợ...mang lại nhiều tiếng cười thư giãn. Phần đầu, người dẫn chương trình Bích Ngọc dẫn dắt khán giả tìm hiểu những chuyện tình đồng thời tái hiện lại những kỷ niệm đáng nhớ của các cặp đôi. Qua đó, Bích Ngọc cùng ê kíp chương trình tạo điều kiện để đôi vợ chồng chụp hình kỷ niệm làm album cưới. Quyền Linh là người đảm nhiệm những trò chơi thú vị ở phần hai để thử thách tình cảm của các cặp đôi. Mỗi đôi tham gia phải vượt qua 3 vòng thử thách: “Hiểu về nhau”, “Đồng vợ đồng chồng”, “Chắp cánh tình yêu” với những giải thưởng trợ giúp để tổ chức đám cưới và số vốn làm ăn.
“Mong đợi một ngày vui” là chương trình truyền hình thực tế ý nghĩa khi giúp những cặp đôi yêu nhau có một đám cưới như mơ ước và có vốn kinh doanh. Vì gia cảnh nhiều đôi yêu nhau chỉ đến với nhau bằng tình yêu, tấm lòng chân thành và niềm tin về một ngày mai tươi sáng. Mỗi người luôn khát khao về một đám cưới nho nhỏ, khoác lên mình bộ đồ đẹp chính thức ra mắt họ hàng hai bên- một điều rất đỗi bình thường và giản dị nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Vì vậy, khi ước mơ thành hiện thực nhiều cặp đôi vỡ òa vì hạnh phúc và sự quan tâm của cộng đồng dành cho mình.
Khán giả màn ảnh nhỏ không khỏi xúc động khi biết về câu chuyện của đôi vợ chồng Nguyễn Thị Hiền- Nguyễn Hùng Cường (chương trình ngày 17-10-2011). Chị Hiền bị bại liệt từ nhỏ nhưng điều đó không ngăn cản tình yêu của anh Cường dành cho chị, và nó trở thành động lực để họ cùng vượt qua khó khăn, vất vả dựng xây mái ấm. Gần 10 năm qua, tổ ấm của họ luôn đong đầy yêu thương cùng con gái nhỏ nhưng một đám cưới đúng nghĩa với cả hai vẫn quá xa vời... Nhìn nụ cười rạng ngời hạnh phúc của chị Hiền- anh Cường trong ngày cưới mà chương trình “Mong đợi một ngày vui” mang lại không ít người xúc động, hân hoan với niềm vui đó của họ.
30 phút của chương trình không chỉ mang lại cho khán giả những phút giây thư giãn nhẹ nhàng mà còn mang lại những giọt nước mắt, nụ cười với thông điệp giản dị: hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với những trái tim chân thành, niềm vui sẽ được nhân đôi khi con người biết giúp đỡ, sẻ chia cùng nhau. “Mong đợi một ngày vui” mang đậm tính nhân văn và giáo dục cao khi cung cấp những kiến thức về gia đình. Thông qua tình cảm yêu thương, gắn bó, đồng lòng vượt qua thử thách của những cặp đôi Nguyễn Văn Thống- Phạm Thị Nở (chương trình ngày 5-3-2012), Trần Ngọc Bình- Võ Thị Thùy Trang (chương trình ngày 12-3-2012), nhiều người trẻ học cách trân trọng, giữ gìn hạnh phúc và qua đó tin yêu vào cuộc sống hơn, biết đồng cảm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.
ÁI LAM