 |
|
Bìa sách “Lạc lối”.
Nguồn: vietnamnet.vn |
“Lạc lối” là tự truyện của Laura D., nữ sinh đại học ở Pháp. Vì cần tiền để trang trải việc học và cũng để thỏa mãn những ham muốn trước mắt mà Laura trở thành “gái gọi”. Tuy nhiên, Laura đã nhận ra sai lầm của mình và bắt đầu làm lại cuộc đời.
Sách do Huy Minh dịch, Công ty Văn hóa và truyền thông Nhã Nam và NXB Phụ nữ ấn hành.
Hay tin đậu vào một trường đại học danh tiếng của Pháp chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha và Ý, Laura vui mừng khôn xiết. Nhờ sự quan tâm và tình yêu của Manu người yêu Laura - bước đầu, cô vượt qua những khó khăn khi học ở một thành phố đắt đỏ. Nhưng Manu bỏ rơi Laura, khiến cô tuyệt vọng. Bạn bè cùng lớp kỳ thị, xa lánh bởi vì Laura là “dân tỉnh lẻ”, nghèo hèn... những biến cố dồn dập khiến Laura mất lòng tin vào những điều tốt đẹp.
Laura oằn mình với cuộc sống tự lập vì cha mẹ không có tiền để gửi cho mình. Cô không đủ tiền đóng học phí, trả tiền nhà trọ, mua giáo trình. Bước vào thế giới các cô gái bán mình trên mạng, cuộc đời Laura dần đi vào bóng đêm. Những lần bị khách hành hạ, sỉ nhục; những bức thư tràn đầy niềm hy vọng của cha mẹ; sự thuyết phục của Paul người bạn duy nhất của Laura... đã giúp cô thức tỉnh và quyết tâm quay đầu trở lại...
“Lạc lối” là một câu chuyện ấn tượng với giọng văn tự sự chân thực. Người đọc xúc động trước những khát khao cháy bỏng của Laura về cuộc sống tốt đẹp hơn cũng như những giằng xé trong tâm tư của một cô gái trẻ. Từ cảm xúc thể hiện những trang đầu tiên của quyển sách, khi Laura cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học: “Trên tàu điện ngầm, tôi không thể đứng yên vì quá kích động bởi ý nghĩ khám phá nơi tôi sẽ học và dành nhiều thời gian ở đó” (trang 14) đến cảnh bị người yêu bỏ rơi, Laura vẫn cố gắng vượt qua chứng tỏ cô là cô gái có nghị lực. Ngay khi đã trở thành “gái gọi”, cô vẫn yêu Julien, một thanh niên tốt bụng và muốn kết hôn với chàng, muốn có một gia đình êm ấm với những đứa con có đôi mắt thiên thần... Laura luôn bị lương tâm giày vò, cắn rứt: “Con người tôi không thuộc về tôi nữa, tôi chưa bao giờ cảm thấy xa chính con người mình đến thế. Tôi không còn nước mắt để khóc...” (trang 141). Điều đáng quý ở nhân vật Laura chính là cô đã biết nhận ra sai lầm của mình, biết gác lại sau lưng quá khứ tội lỗi để sống tốt đẹp hơn. Nguyện vọng sự thức tỉnh của Laura thật đáng trân trọng “Tôi muốn tiếp tục chuyện học hành, tôi muốn tiếp tục học, nhưng những trở ngại vẫn luôn ở đó” (trang 297)...
“Lạc lối” hấp dẫn độc giả bởi văn phong, ngôn từ, những chi tiết rất thật có sức lay động và giá trị giáo dục sâu sắc. Có thể coi đây là lời cảnh tỉnh đối với giới trẻ đặc biệt là các cô gái mới lớn trước những cám dỗ và tiếp tục khẳng định thông điệp: hạnh phúc sẽ đến những ai biết đứng lên sau vấp ngã.
ĐĂNG HUỲNH