24/12/2011 - 20:05

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Lính biên phòng

Có nơi nào gian nan hơn biển đảo xa xôi
Có nơi nào hiểm nguy hơn tuyến đầu biên giới
Chốt đá cheo leo
Sóng cuồng bão dội
Các anh đứng đây giữ từng tấc đất quê nhà

Đem tuổi thanh xuân viết tiếp bản hùng ca
Súng chắc trong tay
Bình yên thôn bản
Nỗi nhớ quê buộc hai đầu cánh võng
Những năm bom đạn đầy trời
Giấc ngủ chưa ngon

Những năm làng buồn thiếu bóng đàn ông
Con trâu đi trước tay cày em gái
Cánh đồng quê toàn lưng ong mềm mại
Hái gặt gieo trồng mẹ chị đảm đang

Bao liệt sĩ hy sinh trên mảnh đất làng
Chở che đàn em ngày đêm đèn sách
Bao cô gái dâng đời tuổi xuân đẹp nhất
Đạn lấp bom vùi
Để cách mạng thành công

Sao sáng lung linh trên vai áo biên phòng
Hải đảo xa xôi hay tuyến đầu biên giới
Nơi gian khó
Sẵn sàng anh đi tới
Nơi hiểm nguy
Sẵn sàng anh hy sinh
Chỉ một ước mơ thôi
Đất nước thanh bình.

Chia sẻ bài viết