15/01/2012 - 21:25

Album “Lạy Phật con về”

Lắng lòng cùng Tân Nhàn

Ảnh: softvnn.com

“Cuộc sống đôi khi cần sống chậm để suy ngẫm về quãng đường dài đã qua” - ca sĩ Tân Nhàn tâm sự về album “Lạy Phật con về” do Thăng Long Audio Visual phát hành. 7 ca khúc trong album như những lời tâm tình, lắng lòng của Tân Nhàn gửi đến yêu nhạc.

“Từ xa xưa, mấy ai bằng Mục Kiều Liên, tấm gương ân tình sâu nặng. Vượt mọi gian nan, gánh trên đôi vai chữ Hiếu. Mong ước có ngày trả ơn trăm năm nghĩa xưa cho Mẹ...” (“Mục Kiều Liên cứu mẹ” - Trần Mạnh Hùng) - Tân Nhàn đưa người nghe vào không gian đậm chất thiền với nhiều ưu tư, trải nghiệm. Hầu như các ca khúc trong album trần tình, nói về những thăng trầm của cuộc sống, tri ân công ơn sinh thành của cha mẹ, kêu gọi mọi người sống vị tha, yêu thương để cuộc đời này tốt đẹp hơn: “Chắp tay lạy trời, cho đám mưa rơi. Chắp tay lạy đất, cho mầm cây tươi. Chắp tay lạy nước, cho mát cõi đời. Chắp tay lạy rồi, lạy mãi không thôi...” (“Chắp tay hoa” - Phạm Duy).

Ngoài ca khúc quen thuộc “Chắp tay hoa” của người nhạc sĩ lớn, còn lại đều là các ca khúc mới như: “Hương thiên”, “Ngọc sáng trời Nam” (Cù Lệ Duyên), “Lạy Phật con về” (Lê Mạnh Cương), “Hoa Ưu đàm tỏa sáng” (Hằng Vân), “Mục Kiều Liên cứu mẹ” (Trần Mạnh Hùng), “Việt Nam đạo Phật một niềm tin” (Tiến Mạnh) ca từ nhiều ý nghĩa, giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm.

Ca sĩ Tân Nhàn được người yêu nhạc biết đến từ khi cô đạt giải nhất dòng nhạc dân gian Sao mai 2005. Sở trường của Tân Nhàn là hát nhạc dân ca hay nhạc trữ tình cách mạng. “Lạy Phật con về” là thể nghiệm mới của Tân Nhàn. Hát nhạc thiền không phải dễ và số ca sĩ chọn thể loại này không nhiều nhưng Tân Nhàn đã khiến người nghe hài lòng.

Album được hòa âm, phối khí lạ chậm rãi, cộng hưởng tiếng chuông ngân mang đến cho người nghe cảm giác an lành.

Được biết toàn bộ số tiền bán đĩa được Tân Nhàn dùng hỗ trợ những hoàn cảnh trẻ em bất hạnh, bệnh tật. Album như một lời nguyện ước của Tân Nhàn: “Cầu xin cho con ánh sáng, Người soi nơi nơi mây mù... Cho đời vơi bớt sầu đau...” (Lạy Phật con về).

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết