Sau thành công của phim khoa học viễn tưởng “Transformers 2: Revenge Of The Fallen”, tên tuổi của đạo diễn Micheal Bay tiếp tục tỏa sáng khi phần tiếp theo “Transformers 3: Dark of the Moon” ra mắt. Phim làm mãn nhãn người xem với cảnh các rô-bốt chiến đấu hoành tráng, kỹ xảo điện ảnh tuyệt vời, xuất sắc mang về doanh thu 1 tỉ 123 triệu USD.
Phim phát sóng lúc 17 giờ 25 phút, vào thứ 7 ngày 7-7 trên kênh HBO.
Sau khi bị các rô-bốt Autobot đánh bại, tàn quân của Decepticon còn sót lại trên trái đất đã ngấm ngầm tập hợp lực lượng, liên kết với một nhóm người trái đất tham vọng thực hiện âm mưu đánh chiếm trái đất. Trong lúc này anh chàng Sam (Shia Labeouf)- (người đã giúp các Autobot chống lại bọn Deceticon ở các phần trước) đã tốt nghiệp đại học, đang tìm việc làm và sống cùng với cô bạn gái Carly (Rosie Huntington- Whiteley). Phát hiện ra âm mưu của Decepticon, Sam cùng với những người bạn Autobot hợp sức chiến đấu với bọn lưu vong, đem lại sự yên bình cho cư dân trái đất...
 |
|
Nam diễn viên Shia Labeouf (trái) trong vai Sam. |
So với hai phần phim trước, “Transformers 3” khẳng định bước tiến của đạo diễn Micheal Bay cả về nội dung và kỹ thuật dàn dựng. Phim cuốn hút ngay từ phút mở màn với cảnh tượng các phi hành gia đổ bộ xuống mặt trăng hoang sơ. Tại đây, từ những dấu vết trên một con tàu bị bỏ hoang bí mật về xuất xứ của các robot được hé lộ, tạo cho khán giả có được dự cảm: một điều gì đó rất “đáng sợ” sẽ xảy ra...
“Transformers 3” còn có nhiều tình huống bất ngờ, hấp dẫn khán giả: sự trở mặt của robot Sentinel thuộc phe Autobot khiến cho nhóm bạn của Sam bị khốn đốn; phi thuyền trục xuất các Autobot ra khỏi trái đất nửa đường bị nổ tung, tưởng rằng các Autobot đã chết thì ngay giờ phút cư dân trái đất đang thất thủ trước thế lực của Decepticon thì nhóm Autobot bất ngờ xuất hiện cứu nguy... Đan xen trong không khí chết chóc của một cuộc chiến, sự gắn bó, che chở cho nhau của cặp đôi Sam và Carly, tình bạn chân thành giữa con người và các Autobot khiến cho phim có cảm xúc.
Trong “Transformers 3”, phần kỹ xảo được chăm chút kỹ lưỡng. Chiều sâu và bề nổi của hình ảnh do hiệu ứng công nghệ 3D đặt trong không gian huyễn hoặc của mặt trăng ngay từ cảnh đầu tiên đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Nhịp độ phim nhanh, tạo hình rô-bốt và các pha hành động được dàn dựng công phu, hoành tráng: Robot phản diện Shockwave có tốc độ di chuyển cực nhanh, có vòi cuốn có khả năng bóp nát một tòa nhà, các robot Autobot khổng lồ biến hình chớp nhoáng. Cảnh bọn Decepticion tàn phá thành phố làm nhiều tòa nhà sụp đổ, xe cộ bị hất tung, vỡ vụn... hết sức sinh động chân thực, tạo ra cảm giác khốc liệt của một cuộc chiến.
Một điểm đáng chú ý nữa của phim đó chính là sự góp mặt của siêu mẫu Rosie Huntington- Whiteley trong vai Carly. Cô thay thế cho nữ diễn viên Mikaela đã có mặt trong hai phần phim trước. Đây là vai diễn đầu tay, nên Rosie diễn xuất còn gượng gạo, khả năng biểu cảm không thu hút như Mikaela, tuy nhiên dáng vẻ uyển chuyển, bắt mắt của Rossie rất phù hợp với vai thư ký Carly dịu dàng, nữ tính. “Gương mặt cũ” Shia Labeouf trong vai Sam thể hiện được sự trưởng thành về khả năng diễn xuất. Ngoại hình của Sam có vẻ “thư sinh” nhưng bản chất lại mạnh mẽ, can đảm. Luôn ý thức được trách nhiệm trước sự an nguy của bạn bè, người thân, Sam tỏa sáng với hình ảnh của một chàng trai can đảm, chính nghĩa.
Thêm một điểm cộng cho “Transformers 3” là phần nhạc nền tinh tế, phù hợp. Ca khúc chính “Iridescent” có âm điệu trầm lắng được lồng ghép trong các phân cảnh tạo được nhiều cảm xúc khác nhau: khán giả cảm nhận được sự lắng đọng khi ánh mắt Sam hướng về thành phố bị tàn phá, khoảnh khắc ấm áp Sam và Carly bên nhau sau thời khắc bắn phá kinh hoàng...
THẢO YÊN