14/11/2009 - 08:41

Không được cười

 

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, nhưng với Mike Hallowell, 52 tuổi, ở Nam Tyneside (Anh - ảnh), cười nhiều có thể làm ông ngã quỵ.

Các bác sĩ yêu cầu ông bố của 3 đứa con này phải giữ mặt nghiêm khi xem phim hoặc kịch hài, bởi ông mắc phải chứng tê liệt nhất thời và ngủ rũ. Mike cho biết chứng tê liệt nhất thời làm cho các cơ bỗng dưng yếu hẳn sau khi ông trải qua những cảm xúc mạnh như cười, giận dữ hoặc sợ hãi. “Một lần đang xem ti-vi thì điện thoại reo. Tôi đứng dậy định trả lời máy thì trên ti-vi có tình huống hài hước làm tôi bật cười, ngay lập tức, tôi ngã xuống sàn nhà”, Mike nhớ lại. Kể từ đó, ông chỉ dám xem phim hài khi chắc chắn rằng mình không cười, một điều rất khó thực hiện.

Với chứng ngủ rũ, dạng rối loạn giấc ngủ, Mike thường ngủ gật một cách đột ngột. “Tôi bị ngủ gật 7 hoặc 8 lần mỗi ngày, nhưng không có chút ấn tượng gì về nó. Tôi không thể đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng vì có thể ngủ bất cứ lúc nào”, Mike nói.

PHI PHI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết