28/05/2018 - 07:56

Không đầu hàng số phận 

Tai nạn lao động không lấy đi sinh mạng nhưng đã cướp đi đôi chân, khiến anh Trần Ngọc Kỷ (46 tuổi, ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) phải tàn phế suốt đời cùng với di chứng không tự chủ được việc tiểu tiện. Không đầu hàng số phận, mười mấy năm nay, anh vẫn ngày ngày đi bán vé số nuôi mẹ già, em gái bệnh tim và con trai đang học cấp II.

Gia cảnh nghèo khó, anh Kỷ theo bạn bè lên Bình Dương tìm kế mưu sinh. Gặp gỡ và nên nghĩa vợ chồng với cô gái quê Đắk Lắk, cưới nhau xong, anh theo về quê vợ sinh sống bằng nghề phụ hồ. Năm 2004, khi chỉ còn một tháng nữa là tròn thôi nôi đứa con đầu lòng, anh Kỷ bị tai nạn lao động, chấn thương gãy cột sống, khiến hai chân hoàn toàn bị liệt, khổ sở nhất là việc tiểu tiện không còn tự chủ được.

Nỗi đau càng thêm chồng chất khi trong thời gian anh nằm viện, vợ anh lấy hết số tiền nhà thầu bồi thường tai nạn, bỏ lại anh cùng con thơ. Sau một thời gian điều trị ở Đắk Lắk, anh ẵm con về Cần Thơ nương nhờ mẹ già. Vượt lên nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, anh Kỷ kiên trì tập vật lý trị liệu, tập đứng lên, đi lại bằng gậy. 3 năm sau tai nạn, khi sức khỏe dần hồi phục, chứng kiến cảnh mẹ già tần tảo, em gái bệnh tật triền miên, con nhỏ cần được nuôi nấng, đến trường, anh Kỷ vực dậy mình với tinh thần tàn nhưng không phế.

Tính đến nay cũng đã khoảng 10 năm, anh Kỷ hành nghề bán vé số. Ngày nắng cũng như ngày mưa, với chiếc xe ba bánh làm bạn đồng hành, anh Kỷ giong ruổi khắp các nẻo đường từ Cần Thơ đến Hậu Giang, Vĩnh Long. Khổ nhất là không tự chủ việc tiêu tiểu nhưng anh Kỷ vẫn kiên trì vượt qua. Anh kể: “Bác sĩ bảo cơ địa tui yếu, lúc này lại mắc bệnh hở van tim, thiếu máu cơ tim cục bộ, nên hạn chế đi lại, nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng làm sao nghỉ được. Nghỉ một ngày là đói”.

Nhìn cảnh nhà anh Kỷ mà không khỏi xót xa. Mẹ anh năm nay 75 tuổi, mắc bệnh cao huyết áp; em gái Trần Ngọc Hoa (44 tuổi), mắc bệnh tim, dù đã được phẫu thuật nhưng vẫn phải thường xuyên uống thuốc và tái khám theo hẹn của bác sĩ mỗi tháng. Niềm an ủi của anh Kỷ chính là con trai Trần Ngọc Toàn ngày càng khôn lớn, chăm ngoan, học giỏi. Năm nay Toàn học lớp 8, Trường THCS thị trấn Phong Điền. Nhiều năm liền, Toàn đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Sớm ý thức hoàn cảnh gia đình, sau giờ học, em phụ công việc nhà, đỡ đần bà nội tuổi cao sức yếu. Dạo gần đây, Toàn cùng cha đi bán vé số, vì anh Kỷ hay mệt, sợ té xỉu dọc đường.

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhơn Ái cho biết, gia đình anh Kỷ chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của địa phương. Gia đình còn hiến đất để địa phương xây dựng nhà thông tin ấp. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình rất đỗi khó khăn, thuộc hộ dân tộc nghèo của xã. Chính quyền địa phương quan tâm, giải quyết các chế độ chính sách; khi mạnh thường quân hỗ trợ quà, ưu tiên dành phần cho gia đình anh Kỷ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của địa phương chỉ có hạn, trong khi sức khỏe của anh Kỷ ngày càng yếu, rất mong sự giúp đỡ của cộng đồng, san sẻ bớt khó khăn của gia đình anh Kỷ, giúp con trai anh được tiếp tục đến trường.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Trần Ngọc Kỷ