20/05/2012 - 10:34

Khi "sao" nói nhảm

Người mẫu N.T “nổi tiếng” với những bộ ảnh uốn éo, gợi dục và những phát ngôn nhảm nhí. Sau vụ phát biểu vô ơn với người mẹ quá cố và “nổ ra khói”: “Cái đồng hồ có mấy ngàn đô à!”, “Cái túi Chanel cũng 6.000 đôla thôi!”, “Tôi chỉ tốn tiền sinh nhật vì mỗi lần sinh nhật là đổi xe hơi”... Mới đây, N.T đã bày tỏ quan điểm về tiêu chuẩn “gái ngoan” trên một tờ báo khiến dư luận phẫn nộ. Theo cô, ngoan hoàn toàn không phải là bốn chữ vàng “Công - Dung - Ngôn - Hạnh” như ông bà ta đã dạy, mà là: “Phải biết lấy khăn bông khi người yêu đi tắm, biết xoa bóp cho bạn tình thư giãn và tuyệt đối không đòi hỏi nhiều” (??!).

Buồn cười nhất là phải chăng N.T tự “tiết lộ”: “Tôi còn phải chừa một phương để lấy chồng”, làm người ta liên tưởng đến câu tục ngữ: “Đánh đ. chín phương, chừa một phương để lấy chồng”.

Không chỉ có N.T., những “tuyên bố” của các “sao” kiểu như: “Ai muốn có con tôi cho”, “Tôi tặng nửa gia tài cho ai có thể phá đời trai của tôi”... đang thành một cái bệnh trong làng giải trí Việt hiện nay. Có vô số kiểu nói thiếu văn hóa của sao Việt gây bức xúc trong dư luận. Hình như nghệ sĩ xem đó là cách tạo cá tính để thu hút dư luận.

Nói trước công chúng một cách thiếu văn hóa, đi ngược với thuần phong mỹ tục, quan niệm sống tốt đẹp của người Á Đông đã được một số “sao” coi là bình thường, thậm chí thích thú. Trong khi nhiều nghệ sĩ đang cố phấn đấu thoát khỏi biệt danh “chân dài óc ngắn” thì cũng có nhiều người đang rơi vào tình trạng đó.

Nghệ sĩ là người của công chúng, có nhiều người hâm mộ, yêu thích. “Ăn bậy nói bạ” này tạo nên một xu thế đáng báo động

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết