21/10/2018 - 15:00

Khẽ thôi mưa 

MẠC TỐ HỒNG

 

Man mác quá... cơn mưa chiều cuối hạ
Âm khúc gì sao buốt nhói tâm tư
Từng giọt lắng vỡ òa trên phiến đá
Ngân vọng về từ trong cõi thiên thu
 

Khẽ thôi mưa...
đừng chạm miền cỏ nhớ
Hoa sẽ hờn khép vội cánh tương tư
Đừng vờ vĩnh... vô tình làm mắt ướt!
Giọt mưa nào nhòe nhạt mấy trang thư
 
Khẽ thôi mưa...
đừng lay miền ký ức
Vạt nắng chiều chỉ một thoáng rong chơi
Mây nghiêng chi cho trời xanh rưng rức
Như trêu người để giọt đắng đầy vơi
 
Khẽ thôi mưa...
nhỡ trôi miền cổ tích
Ướt đời nhau... run rẩy cánh thiên thần
Ai sẽ khóc lặng thầm bên bến vắng
Giọt nước nào hòa mặn cả sông ngâ

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Khẽ thôi mưa