 |
|
Trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải tại cuộc thi Bút ký ĐBSCL lần III năm 2007. |
Cuộc thi Bút ký Đồng bằng sông Cửu Long lần III năm 2007 do Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức đã tổng kết và trao giải thưởng vào cuối tháng 1 - 2008 vừa qua. Hơn 200 tác phẩm của 108 tác giả ở các tỉnh thành khu vực ĐBSCL gửi về tham dự cuộc thi. Có 42 tác phẩm được chọn lựa vào vòng chung khảo. Có 14 giải thưởng được xét trao cho những tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyến khích, 1 giải đặc biệt.
Tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi, Nhà văn Lê Văn Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, đánh giá: “Đến với cuộc thi này, các tác giả đã dành hết tâm huyết, sự chắt chiu về nội dung lẫn hình thức cho đứa con tinh thần của mình. Mỗi người một góc nhìn, một lăng kính đã khắc họa một cách sinh động, đa dạng về cuộc sống, về đất nước và con người, về sự thay da đổi thịt của đồng bằng ngày hôm nay. Qua những tác phẩm dự thi, các tác giả đã góp phần cho sự thành công của cuộc thi viết ký với một mùa bội thu văn học về người thật việc thật ĐBSCL”.
Đọc qua tác phẩm dự thi, sẽ thấy hơi thở của cuộc sống đồng bằng ngồn ngộn. Tác giả Phạm Thị Ngọc Điệp (tỉnh Bến Tre), đoạt được giải nhất với chùm tác phẩm “Làng quê yêu dấu”, “Mỹ nghệ xứ dừa”, “Hoa dành dành trắng” đã khắc họa đậm nét một vùng quê Bến Tre với những sản vật, nét văn hóa độc đáo xứ dừa; về những người con quê hương Đồng Khởi gan dạ trong kháng chiến, giỏi giang giữa thời bình. Nổi trội nhất trong đó là tác phẩm “Làng quê yêu dấu”, tác giả đã đưa người đọc hồi tưởng về một làng quê sinh ra và lớn lên của mỗi người, nơi thấm đẫm tình yêu thương, nơi gửi gắm tâm hồn. Bối cảnh vùng quê trong bài viết của Phạm Thị Ngọc Điệp là vùng đất Phú Lễ (xã Phú Lễ, huyện Ba Tri), nơi làm ra thứ rượu Phú Lễ nổi danh còn có thêm nghề đan tre trúc, nuôi tằm dệt lụa truyền thống, có truyền thống hát “Sắc bùa” cổ xưa đang ngày dần mai một. Đặc biệt, vùng quê này còn có vùng căn cứ kháng chiến Lạc Địa thấm đẫm máu xương bao đồng bào đồng chí hy sinh vì độc lập dân tộc... ngày nay đang từng bước trở thành khu du lịch sinh thái.
“Ẩn danh giữa Đồng Tháp Mười” - giải nhì của Võ Đắc Danh (Cà Mau), là một bài ký tươi rói tính thời sự, người thật việc thật. Nhân vật trong bài ký là dược sĩ Nguyễn Văn Bé, biệt danh là “Ông Ba đất phèn”, từng là giảng viên Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, từng đi tu nghiệp châu Âu... bỗng bỏ tất cả, chấp nhận xa gia đình về sống “ẩn danh” ở vùng Đồng Tháp Mười hoang vu để khai phá đất trồng tràm lấy tinh dầu. Sự gian nan trì chí hơn 20 năm của “Ông Ba đất phèn” làm nên sự nghiệp cho mình, cho ngành dược và cho cả nước. Bài ký đã nêu cao đức tính cao đẹp của một con người dám nghĩ, dám làm, có ý chí tự lực vươn lên, có tầm nhìn bao quát. Và hơn tất cả, phẩm chất mình vì mọi người, vì xã hội. Cùng giải nhì là “Nỗi niềm sông” của Từ Phạm Hồng Hiên (Bến Tre) viết về chuyện cầu, phà Rạch Miễu. Cây cầu bắc xong, phà sắp chuyển đi, những người làm ở đó sẽ chuyển từ sông lên cạn. Đó là chuyện bình thường của cuộc sống. Những chiếc phà trong bài viết khai phá tâm tư những con người, hàng trăm năm thăng trầm với biết bao niềm vui nỗi buồn, thậm chí dường như những con phà cũng có nỗi niềm của nó, số phận của nó, gắn với số phận những người lái phà, công nhân phà, người qua lại phà... Theo đánh giá của ban giám khảo cuộc thi, “Nỗi niềm sông” là bài bút ký hay, không chỉ về cầu đường, lịch sử từ xa xưa của những chiếc phà mà còn là hoài niệm khôn nguôi về những con người.
“Miền sữa ngọt” - giải ba, tác giả Lâm Thị Thanh Hà (Cần Thơ), viết về nghề nuôi bò sữa ở Sóc Trăng - nơi có đông người dân tộc Khmer sinh sống. Tác giả đã nói về sự quan tâm của tỉnh, của Nhà nước qua những nỗ lực xóa nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer những người chân chất trọng nghĩa đã cùng đồng bào các dân tộc ở đây chịu gian khổ qua hai cuộc kháng chiến. Còn có “Gieo cấy thời hội nhập” - giải ba, tác giả Nguyễn Phấn Đấu (Long An) - một đề tài nóng hổi tính thời sự là chuyện nghề nông thời công nghiệp hóa...
Những tác phẩm tham dự cuộc thi bút ký ĐBSCL lần III năm 2007 có nhiều đề tài, số phận, nhân vật khác nhau nhưng bổ sung cho nhau tạo nên một bức tranh sinh động vùng ĐBSCL.
Bài, ảnh: CAO DƯƠNG