01/09/2010 - 08:53

IQ cao, chưa đủ!

Tâm sự trên nhật báo JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) mới đây, Chun Hye-won, MC nổi tiếng xinh đẹp và thông minh của truyền hình nước này, cho rằng trí thông minh hơn người không chưa thể bảo đảm thành công trong công việc. Chun dẫn chứng kinh nghiệm chính bản thân cô. Sở hữu chỉ số thông minh (IQ) đáng mơ ước 156 (so với 120 ở người bình thường), Chun từng rất tự tin mỗi khi nộp đơn xin làm phát thanh viên của đài phát thanh và truyền hình. Nhưng lần nào cũng thất bại, thường là vòng cuối cùng: kiểm tra kỹ năng đọc chữ chạy trên màn hình.

Đối với những người có IQ cao như cô, thất bại đó thật sự là một điều sỉ nhục đối với trí tuệ và nó cứ ám ảnh cô suốt nhiều tháng liền. Cuối cùng, người đẹp đã nhận ra rằng cho dù có sáng dạ đến mấy nhưng nếu không chăm chỉ học tập và rèn luyện thì thất bại là điều khó tránh khỏi. Theo cô, IQ cao cũng giống như con dao hai lưỡi, nó mang lại nhiều lợi ích nhưng rất dễ khiến chúng ta chủ quan và lười biếng. Hay nói như Thomas Edison: “Thiên tài chỉ 1% là nhờ trí thông minh và 99% là mồ hôi công sức”.

BẢO TRÂM (Theo Korea Times)

Chia sẻ bài viết