"American Sniper" (Xạ thủ Mỹ) của đạo diễn Clint Eastwood không chỉ đạt doanh thu toàn cầu gần 230 triệu USD sau 2 tuần ra rạp mà còn được 6 đề cử Oscar 2015, trong đó có đề cử "Phim xuất sắc". Câu chuyện về tay xạ thủ giỏi nhất nước Mỹ gây ấn tượng với khán giả và giới chuyên môn bởi phim không chỉ có bắn giết, mà còn có những góc khuất nội tâm khi lằn ranh thiện- ác khó phân minh.
Phim phát sóng lúc 18 giờ 50, thứ bảy, ngày 16-4-2016 trên kênh HBO.
Dựa trên tự truyện gốc cùng tên, "American Sniper" tái hiện chân dung, cuộc sống và thế giới nội tâm của một nhân vật có thật- Chris Kyle, người được công nhận là lính bắn tỉa gây sát thương nhất lịch sử quân đội Mỹ.

Nhân vật Chris Kyle (bìa phải) trong phim.
Ngay từ cảnh mở đầu, mạch phim đã mở ra những trăn trở của Chris Kyle khi buộc phải siết cò giết chết một phụ nữ và một trẻ em Iraq vì họ định tấn công đồng đội anh bằng lựu đạn. Từ đây, cuộc đời và sự nghiệp của người lính bắn tỉa ấy được chia thành 2 tuyến: hồi ức và cuộc sống đời thường của Chris bên gia đình đan xen những ngày tháng dữ dội trên chiến trường Trung Đông.
"American Sniper"- như nhiều phim Mỹ khác, cũng nêu cao "chủ nghĩa anh hùng cá nhân" và đã thành công xây dựng Chris Kyle thành một nhân vật điển hình. Từ một chàng cao bồi sống không định hướng, Chris tìm thấy lý tưởng của mình khi gia nhập quân đội với mục đích bảo vệ đất nước trước nạn khủng bố. Hình tượng người lính tài năng, mạnh mẽ, có tinh thần đoàn kết, kỷ luật cao được khai thác tốt qua những phân cảnh chiến đấu ác liệt trên chiến trường. Người xem hồi hộp theo dõi xạ thủ giỏi nhất nước Mỹ thi hành nhiều nhiệm vụ gai góc, cùng đồng đội lùng sục tổng hành dinh quân khủng bố, hạ gục một tay bắn tỉa giỏi không kém từ phe đối lập
Đồng thời, khán giả cùng anh trải qua những mất mát khó nói thành lời khi đứng trước những người đánh bom liều chết lại là phụ nữ và trẻ em, sự hư vô của sinh mạng con người trong bom đạn. Không khí chiến trường khắc nghiệt ở vùng đất sa mạc nhiều nắng gió và cát bụi, những cuộc đấu trí căng thẳng, đấu súng gay cấn được thể hiện sinh động, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho phim.
Cân bằng với cảnh súng đạn, giết chóc là những ngày tháng yên bình của Chris bên gia đình, vợ con trong các kỳ nghỉ phép. Anh may mắn có được một người bạn đời xinh đẹp, thủy chung cùng những đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu. Những hình ảnh đó đối lập với những người phụ nữ và những đứa trẻ trên chiến trường, càng làm Chris thêm khắc khoải. Phim cũng khiến người xem đồng cảm khi khai thác tâm lý của vợ Chris. Tuy thấu hiểu nhiệm vụ của chồng, nhưng người vợ ấy vẫn mong chồng sớm giải ngũ, bởi cô luôn nơm nớp lo sợ người bạn đời sẽ bỏ mạng trên chiến trường.
Dù kịch bản đã ưu ái dành phân nửa thời lượng để khắc họa cuộc sống đời thường và nội tâm của Chris, nhưng phim vẫn thiếu chiều sâu khi chưa có được những đoạn cao trào về tâm lý hay những xung đột mạnh mẽ của nhân vật chính. Những phân đoạn Chris gặp khó khăn khi hòa nhập cuộc sống đời thường được khai thác chưa tới. Nếu những ám ảnh về chiến tranh của một cựu binh được khắc họa rõ nét, kịch tính, thì câu chuyện sẽ trọn vẹn và thuyết phục hơn.
Cát Đằng