Phim hoạt hình 3D hấp dẫn với câu chuyện ngộ nghĩnh về cuộc phiêu lưu của một chú vẹt xanh đuôi dài không biết... bay. Phim chứa đựng thông điệp sâu sắc về ý thức cội nguồn, tình bạn và khơi gợi tình yêu thiên nhiên, loài vật. Không chỉ đạt doanh thu 484 triệu USD, Rio còn được các nhà phê bình phim hết lời khen ngợi, đánh giá điểm A và đề cử Oscar 2012.
Phim phát sóng lúc 16 giờ 15 thứ bảy ngày 23-6, trên kênh Star Movies.
 |
Áp phích phim “Rio”. |
Blu là tên gọi của một chú vẹt xanh đuôi dài- chủng vẹt sắp tuyệt chủng ở Nam Mỹ. Blu sống với cô chủ Linda tại một thị trấn nhỏ ở bang Minnesota, nước Mỹ. Một ngày kia, Linda nghe tin có một cô vẹt đuôi dài khác đang sống ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil nên đã mang Blu đến Rio để “kết duyên”. Đến Rio, chàng vẹt Blu “phải lòng” ngay nàng vẹt Jewel xinh đẹp, kiêu kỳ. Trong lúc cả hai đang làm quen với nhau thì chúng bị bọn buôn lậu thú rừng bắt cóc. Với trí thông minh và được sự giúp đỡ của những người bạn mới, Blu và Jewel lập kế hoạch trốn chạy khỏi bọn người xấu. Tuy nhiên, vẹt Blu vì sống với con người quá lâu nên không biết cách bay khiến cho cuộc trốn chạy trở nên vất vả. Vào thời khắc bị đe dọa tính mạng, bản năng bay lượn của Blu đã được đánh thức...
Sau thành công của loạt phim hoạt hình “Ice Age” (Kỷ băng hà), với “Rio” đạo diễn Carlos Saldanha lại một lần nữa khẳng định tên tuổi của mình trong làng phim hoạt hình Hollywood.
Có thể nói, “Rio” làm khán giả bị mê hoặc bởi không khí rộn rã, vui tươi của thành phố Rio de Janeiro hoa lệ, nơi có lễ hội đường phố Carnaval đặc sắc cùng với điệu nhảy Samba sôi động, khung cảnh rừng nhiệt đới mơn mởn sắc màu đặt trưng của Nam Mỹ. Thu hút khán giả là hành trình đào thoát khỏi tay bọn người xấu của chàng vẹt Blu khờ khạo và cô nàng vẹt Jewel xinh xắn, hết sức gay cấn và không kém phần ngoạn mục...
Sản xuất theo công nghệ 3D, “Rio” có kỹ thuật hoạt hình khá hoàn hảo: khung cảnh phim có chiều sâu, màu sắc tươi sáng, hình ảnh rõ ràng, chân thực đến từng nhánh cây, cọng cỏ, tạo hình của vẹt Blu và Jewel y như thật, rất sinh động và đáng yêu.
“Rio” không chỉ là một câu chuyện vui nhộn về thế giới loài vật mà còn chứa đựng thông diệp sâu sắc về ý thức cội nguồn, lòng can đảm, tình bạn trong hoạn nạn. Vẹt Blu quen với cuộc sống tiện nghi của loài người cho nên không muốn trở về với thiên nhiên, thậm chí quên luôn bản năng bay lượn của loài chim. Đến khi chú ta gặp nàng vẹt Jewel hoang dã cùng với nhóm bạn mới tốt bụng, gồm: chim Nico nói nhiều, chim Rafi lão làng, chim ưng Pedro hóm hỉnh... thì Blu mới nhận ra rằng việc cất cánh thực sự thú vị biết bao. Khát vọng được sống đúng nghĩa của loài chim, được tự do sải cánh trên bầu trời rộng lớn, trở về với đồng loại của vẹt Blu đã đề cao ý thức về cội nguồn. Và Blu cũng không còn là chàng vẹt tự kỷ, nhút nhát khi mạnh dạn chống lại vẹt Nigel hung ác, giải cứu cho các bạn chim bị giam cầm, cứu cô bạn Jewel thoát chết...
Bài nhạc nền “Real in Rio” với âm điệu latinh sôi động, vui tươi tạo cảm giác sảng khoái, tràn đầy sức sống đã chiến thắng tại giải Oscar năm 2012 ở hạng mục “Bài hái trong phim hay nhất”. Ngoài ra, lồng tiếng cho vẹt Blu là nam tài tử nổi tiếng Jesse Eisenberg với giọng điệu hài hước, thật thà; còn vẹt Jewel có giọng kiêu kỳ, toát lên cá tính độc lập của một nàng vẹt hoang dã do nữ diễn viên Anne Hathaway lồng tiếng để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.
THẢO YÊN