12/05/2012 - 09:40

Xem “Big Mommas: Like father, like son” (Vú em FBI: Cha nào, con nấy)

Hơn hết là tình cha con

Nam diễn viên Martin Lawrence (ảnh, phải) đóng vai “vú em” Malcolm trong phim “Big Mommas: Like father, like son”. 

“Big Mommas: Like father, like son” là phần tiếp theo của phim hài nổi tiếng “Vú em FBI”. 11 năm sau, sự trở lại của “vú em” Malcolm trong phần tiếp theo này tiếp tục mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái. Doanh thu của phim đạt 83 triệu USD đã chứng tỏ Malcolm của thuở nào vẫn còn sức thu hút...

Phim phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy ngày 12-5 trên kênh truyền hình Star Movies.

Trent (Brandon T. Jackson)- con trai của Malcolm (Martin Lawrence) trúng tuyển đại học. Nhưng Trent lại muốn trở thành một ca sĩ nhạc rap. Mặc cho cha hết lòng khuyên nhủ cậu bé vẫn không chịu đến trường, dẫn đến việc cha- con bất hòa.

Tình cờ, Trent trở thành nhân chứng bất ngờ của một vụ giết người nên đã trở thành mục tiêu truy sát của bọn tội phạm. Để phá án và bảo vệ tính mạng cho con trai, Malcolm đã đóng giả làm “vú em” và bắt Trent cải trang thành nữ sinh, trà trộn vào một trường nghệ thuật dành cho nữ để tìm chứng cứ. Trong trường, họ đã gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười...

Phần phim tiếp theo này được khán giả háo hức đón nhận nhưng cũng bị “săm soi” khá kỹ. Sau khi công chiếu trên thế giới, tín hiệu vui là phim nhận được nhiều lời khen hơn chê... Trước hết nội dung phim vẫn đề cập đến hành trình đi tìm công lý của điệp viên Malcolm, nhưng hoạt động của “vú em” này không còn quanh quẩn trong phạm vi gia đình như tập trước, mà điểm đến là một trường nữ sinh- phim mới mẻ.

Sự trở lại của điệp viên Malcolm đồng hành cùng con trai thực thi nhiệm vụ là một ý tưởng thú vị của đạo diễn John Whitesel. Sự xuất hiện của Trent được xem như một làn gió mới, nhân đôi tính hài hước, dí dỏm cho phim. Ngoài sự biến hóa quen thuộc của Malcolm: từ một người đàn ông có vóc dáng vừa phải, nghiêm nghị phút chốc hóa thân thành một cô “vú em” mập mạp, có duyên bởi tính tình hài hước, gần gũi và cởi mở thì Trent- chàng thiếu niên mạnh mẽ, cá tính - lại ấn tượng lạ với tạo hình của một nữ sinh “ú na ú nần” khoác lên người bộ cánh của con gái: thoa son môi, độn mông, diện đầm váy, mang giày cao gót, đi đứng dịu dàng để tránh lộ thân phận... “Mỗi người mỗi vẻ” của cha con nhà Malcolm trong nghịch cảnh “gươm lạc giữa rừng hoa” với những tình huống éo le khiến cho “Big Mommas: Like father, like son” chiếm được cảm tình của khán giả.

“Big Mommas: Like father, like son” không chỉ hài hước, dí dỏm mà còn nêu lên tình thương của Malcolm dành cho con trai. Dù Trent luôn bướng bỉnh, cãi lời cha, thậm chí làm trở ngại công việc, đe dọa tính mạng của Malcolm... nhưng Malcolm vẫn hết lòng yêu thương và che chở cho Trent.

Diễn viên Martin Lawrence đảm nhận lại vai điệp viên Malcolm tuy đã nhiều tuổi, nhưng diễn xuất vẫn rất chắc tay. Nam diễn viên trẻ Brandon T. Jackson (vai Trent) cũng đã nỗ lực, tung hứng một cách đồng điệu với Martin.

“Big Mommas: Like father, like son” xứng đáng là một món ăn tinh thần cuối tuần cho khán giả màn ảnh nhỏ.

THẢO YÊN

Chia sẻ bài viết