22/02/2022 - 10:00

Hối hận muộn màng 

Phiên tòa xét xử Nguyễn Bá Minh (sinh năm 1984, ngụ quận Bình Thủy) phạm tội giết người và cướp tài sản, để lại bao nỗi xót xa. Nợ nần, cờ bạc khiến Minh đánh mất lý trí, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, bản thân vướng vòng lao lý đã đành, còn đẩy hai phía gia đình vào cảnh tan nát. Bị cáo khóc lóc, bày tỏ ăn năn, xin bị hại và người thân tha thứ, nhưng tất cả đã muộn màng.

Nguyễn Bá Minh tại phiên tòa sơ thẩm.

Minh làm nghề sơn bê, có vợ và 2 con. Vì ham mê đỏ đen, bao nhiêu tiền làm ra Minh “nướng” vào bài bạc, cá cược, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của người thân. Cuộc sống của Minh như một vết trượt dài, chỉ biết thỏa mãn thú vui của bản thân, dồn gánh nặng nuôi con lên vai người vợ tảo tần.

Ngày 25-5-2021, Minh đến sơn bê tường cho ông Ð (quận Ninh Kiều). Thấy chị T đang giúp việc nhà cho ông Ð có đeo vòng và hoa tai bằng vàng (trị giá trên 7,2 triệu đồng) nên Minh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền trả nợ. Trưa cùng ngày, trong lúc chị T đang phơi đồ, Minh dùng khối kim loại đánh vào đầu làm chị T ngã xuống nền gạch. Trong lúc giằng co, Minh lấy dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Ông Ð nghe tiếng kêu cứu, chạy lên lầu thì bị Minh dùng dao đâm trúng vùng cổ, vùng lưng thấu ngực. Chưa dừng lại ở đó, thấy chị T bỏ chạy xuống tầng trệt, Minh cầm dao đuổi theo đâm tiếp vào hông, ngực, bụng chị này… Khi ông Ð từ trên lầu chạy xuống thì Minh buông chị T ra, quay sang định đâm ông Ð. Ðến khi chị T mở được cửa chạy ra ngoài tri hô, sợ bị bắt nên Minh mới dừng lại, lấy mô tô tẩu thoát. Sau đó, Minh nghĩ ông Ð chết nên hôm sau quay lại Cần Thơ nắm thông tin. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Minh bị công an bắt vào trưa 26-5. Theo kết luận giám định, thương tích chị T là 61%, ông Ð là 16%.

Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử vào cuối tháng 1 vừa qua. Minh biện bạch: “Do trước đó chơi bài thua, bị cáo thiếu nợ, không còn tiền tiêu xài. Trong lúc túng quẫn nên làm liều, định lấy vàng của bị hại bán giải quyết khó khăn. Khi bị phát hiện, bị cáo hoảng quá, lấy dao đâm đại, không ngờ hậu quả đến mức này. Từ ngày bị bắt giam đến giờ, bị cáo rất hối hận, xin tòa cho mức án nhẹ để sớm về nhà đi làm kiếm tiền đền bù cho bị hại. Mong bị hại và gia đình tha thứ cho những lỗi lầm của bị cáo”.

Chị T bức xúc cho rằng hành vi của Minh quá nhẫn tâm, yêu cầu xử lý đúng quy định pháp luật. Chị T bật khóc kể: “Hoàn cảnh tôi hiện rất khó khăn, chồng bị bệnh tim, mất sức lao động, không làm việc nặng được. Mấy năm nay tôi là lao động chính, đi làm nuôi 2 con ăn học và thuốc thang cho chồng. Sau khi sự việc xảy ra, các con tôi phải nhờ người thân hỗ trợ, đưa rước đi học. Giờ sức khỏe tôi rất yếu, còn phải tiếp tục điều trị, chi phí vượt quá khả năng. Sắp tới, cuộc sống cả nhà tôi chưa biết ra sao?”. Về phía ông Ð, cơ thể cũng bị nhiều di chứng từ những vết đâm chí mạng của Minh, gây ảnh hưởng trong sinh hoạt, công việc. Nghe những lời kể của bị hại, Minh chỉ biết cúi đầu im lặng. Sự hối hận của Minh quá muộn màng bởi ngay từ đầu ý thức rõ việc mình làm là sai, nhưng vẫn cố tình thực hiện. Giá như Minh biết suy nghĩ, thương cha mẹ, sống có trách nhiệm với bản thân và con cái, đừng làm chuyện vi phạm pháp luật thì đâu rơi vào thảm cảnh.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo thể hiện tính quyết liệt, truy sát nạn nhân đến cùng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản và tính mạng, sức khỏe của con người được pháp luật bảo vệ, làm mất an ninh trật tự, cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Trả giá cho tội ác gây ra, Minh phải lãnh mức án 16 năm tội giết người, 7 năm tù tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù; bồi thường trên 200 triệu đồng cho bị hại. Một cái giá quá đắt cho lối sống xem thường pháp luật, sinh mạng người khác.

Hiện nay, tình trạng giết người do nguyên nhân xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp. Ðể góp phần phòng ngừa, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhấn mạnh hậu quả phải trả giá khi phạm pháp. Sống trong xã hội văn minh, người dân cần đặt mình vào khuôn khổ pháp luật, cư xử có văn hóa, làm ăn lương thiện. Không nên vì những thú vui nhất thời mà thiếu suy nghĩ, vướng vào con đường sai trái, hành xử côn đồ, tan nát tương lai.

Chia sẻ bài viết