Trong bất cứ công việc gì thì giải thưởng là niềm cổ vũ tinh thần rất lớn. Giải thưởng của lĩnh vực nào, chính là dấu mốc ghi nhận công lao, sự cống hiến khích lệ, giúp người được nhận giải phấn đấu nhiều hơn.
Có giải thưởng mang tính đại chúng, phổ quát được nhiều người biết đến nhưng cũng có giải thưởng chỉ bó hẹp ở địa phương, đơn vị hoặc đối tượng nào đó. Ở lĩnh vực giải trí, việc nghệ sĩ được giải thưởng đánh dấu bước trưởng thành trong nghề, được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận, là động lực để người được ghi nhận phấn đấu hát hay, diễn giỏi hơn nữa.
Không ít nghệ sĩ hiện nay xem việc có giải thưởng là “hơn người”, không ai bằng mình (!). Mới đây, sau khi đạt giải “Nam ca sĩ được yêu thích nhất” ở Giải thưởng truyền hình HTV 2012, ca sĩ Đ.V.H đã “nổ”: “Chắc tới đây, tôi sẽ phải nghiêm khắc hơn với mình để có thêm can đảm từ chối bớt giải thưởng. Bởi chừng nào tôi còn ngồi đó, và quyền quyết định là các tin nhắn thì cá chắc, các đối thủ của tôi sẽ không bao giờ có cửa”(?). Có nghệ sĩ khi nhận giải còn có những cách hành động thiếu nghiêm túc pha trò rất vô duyên trước cử tọa như T.N trong lễ trao giải HTV đã phát biểu: “T.N. chỉ mong những năm sắp tới, giải thưởng HTV nói riêng và nói chung tất cả các giải thưởng khác, T.N. xin được nhường lại cho anh chị em đồng nghiệp để họ được nếm hương vị ngọt ngào của vinh quang...(!)”; hay nghệ sĩ hài T.Ng: “Đài truyền hình cần làm nhiều giải thưởng nữa. Tại vì nghệ sĩ thì nhiều quá, hằng hà sa số, mà em thấy trong chương trình này có mấy người được nhận giải em thấy tội nghiệp quá hà!”...
Thái độ vênh váo thường xuất hiện ở nhiều nghệ sĩ trẻ khi có giải thưởng thì không còn cầu thị, học hỏi mà tự cho mình “số một”. Nhiều nghệ sĩ bị phê bình hát chưa hay, diễn chưa đạt thì mang giải thưởng đã từng đạt ra để “hù” thiên hạ. Sự tự mãn, ảo tưởng vào khả năng của mình khiến họ không phấn đấu, tụt hậu trong nghề. Thái độ này phần nào chứng tỏ sự chông chênh về văn hóa, tính tự cao tự đại và coi cái “tôi” quá lớn. Chính vì vậy hình ảnh của người nghệ sĩ đã biến dạng trong lòng người hâm mộ.
Thật ra, có không ít nghệ sĩ không tham gia giải thưởng với nhiều lý do chính đáng: không phù hợp lứa tuổi hoặc tạo điều kiện cho người khác với thái độ chân thành. Điển hình như ca sĩ Đan Trường đã 2 lần xin rút khỏi danh sách ứng viên giải thưởng HTV để tạo cơ hội cho ca sĩ trẻ. Hành động đó rất đáng được trân trọng. Nhưng cũng có nghệ sĩ mạnh miệng tuyên bố rút lui nhưng hầu như giải nào cũng chen đua và khi không đạt thì giận dỗi hoặc phát biểu linh tinh.
Khi tự ru ngủ trong danh hiệu, giải thưởng một số nghệ sĩ dường như đang tự đào thải mình. Họ quên rằng, phần thưởng lớn nhất của người nghệ sĩ là được công chúng yêu mến, quý trọng.
ĐĂNG HUỲNH