11/09/2018 - 07:16

Hết lòng vì dân 

Ở ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, ai cũng biết ông Võ Văn Chính (65 tuổi) là một Trưởng ấp, kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận nhiệt tình trong công việc, có nhiều đóng góp trong xây dựng khu dân cư. Nhờ sự góp sức của ông, nhiều đoạn đường, cây cầu được xây dựng khang trang; những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, vươn lên trong cuộc sống…

Ông Võ Văn Chính (giữa) cùng các cán bộ ấp xếp cờ Tổ quốc. Ảnh: NGUYỄN HUY
Ông Võ Văn Chính (giữa) cùng các cán bộ ấp xếp cờ Tổ quốc. Ảnh: NGUYỄN HUY

Chúng tôi đến đúng lúc ông Chính cùng cán bộ ấp vừa cuốn xong những lá cờ Tổ quốc, xếp ngay ngắn. Ông Chính cho biết: “Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9 vừa xong, chúng tôi phải bảo quản thật kỹ để cờ không bị phai màu, bà con đỡ tốn kém đóng góp tiền mua lại”. Chuyện treo, cuốn cờ trong ấp do ông Chính khởi xướng, vận động nhân dân đóng góp làm cột, cờ treo thẳng hàng, không còn tình trạng mỗi người treo mỗi kiểu, không đẹp. Đến ngày lễ, Tết, ông cùng các cán bộ ấp treo và cuốn cờ, bảo quản cho dân...

Ông Chính còn vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Đặng Văn Liệt, người dân trong ấp chia sẻ: “Được cán bộ ấp, thị trấn vận động chuyển đổi sang mô hình trồng chuyên canh các loại cây có giá trị kinh tế cao, tôi đã đốn bỏ những cây lâu năm để trồng 560 gốc sầu riêng “. Nhờ cần cù, chịu khó chăm sóc, năm nay với 160 gốc sầu riêng đang cho trái, gia đình ông Liệt có thu nhập 400 triệu đồng. Năm 2017, ông cũng đầu tư hệ thống phun tưới tự động với chi phí 80 triệu đồng, nhằm giảm công chăm sóc, chi phí sản xuất. Theo ông Võ Văn Chính, hiện nay, ấp Nhơn Lộc 2 có 57 hộ trồng sầu riêng với diện tích 32ha, góp phần xây dựng vùng chuyên canh sầu riêng ở địa phương...

Song song đó, ông Chính còn phối hợp cùng cán bộ ấp quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, như: vận động tặng quà các dịp lễ, Tết... Từ đầu năm đến nay, ông Chính cùng cán bộ ấp đã vận động được hơn 100 phần quà, hơn 3.000kg gạo giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong ấp. Bà Nguyễn Thị Vè, 69 tuổi, người dân ấp Nhơn Lộc 2, nói: “Tôi bị tai nạn giao thông, đi lại rất khó khăn. Nhờ cán bộ ấp, nhất là ông Chính, vận động cất tặng căn nhà mới mà tôi có nơi ở ổn định. Hằng tháng, tôi còn được mạnh thường quân hỗ trợ gạo, mì… nên cuộc sống đỡ vất vả”.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ ấp Nhơn Lộc 2 còn vận động nhân dân đóng góp hơn 140 triệu đồng và hơn 300 ngày công lao động xây dựng 10 cây cầu, nâng cấp đường phục vụ việc lưu thông dễ dàng. Ông Lâm Hữu Ba, người dân ấp Nhơn Lộc 2, phấn khởi bày tỏ: “Nhờ ông Chính cùng cán bộ ấp vận động bà con đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng các cây cầu kiên cố, nâng cấp đường bê tông khang trang nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn”.

Theo nhận xét của đồng chí Trương Thành Chuyển, Bí thư Chi bộ ấp Nhơn Lộc 2, ông Chính sống hòa đồng, gần gũi nên được cán bộ, bà con quý trọng. Trong các mặt công tác ở địa phương, ông luôn xông xáo phối hợp cùng cán bộ ấp tích cực vận động nhân dân thực hiện. Nhờ sự góp sức của ông mà Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận ấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Năm 2017, toàn ấp Nhơn Lộc 2 có 23 hộ nghèo thoát nghèo. Ông Chính khiêm tốn nói: “Mình là đảng viên, còn sức khỏe là còn quyết tâm phục vụ nhân dân. Bà con tin tưởng, tín nhiệm mình, mình phải có trách nhiệm với dân, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp ủy và nhân dân giao phó...”.

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết