28/04/2012 - 22:09

Hãy sống như các anh

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Các anh nằm xuống đã lâu
Hơn ba mươi năm đất nước mình thay đổi
Tôi sinh ra vào những ngày tháng tư lịch sử
Cha bảo: “Con đến tuổi lập thân”

Chúng tôi lớn lên đã hết chiến tranh
Chẳng biết “lễ truy điệu” trước giờ ra trận
Không thể hình dung “củ mài - lá bép”
Một bữa ăn sáng bây giờ cũng cân nhắc dở - ngon

Ba mươi năm rồi đường cao tốc thênh thang
Hà Nội - Cà Mau chỉ là chuyện nhỏ
Đông nắng - Tây mưa Trường Sơn giống như cổ tích
Một cung đường thôi - có người đi mãi không về

Chúng tôi ngập mình trong những tiện nghi
Một cú nhấp “chuột”
đã thấy mặt người yêu cách hàng ngàn cây số
Còn hồi đó các anh giản đơn quá đổi
Chỉ hương bưởi thơm vấn vít tim mình

Các anh hồn nhiên ra trận không về
Chúng tôi lạc quan bước vào tương lai rộng mở
Các anh nằm xuống cho chúng tôi đứng thẳng
Mặt trời trên đầu, bóng bia mộ nghiêng nghiêng

Có người hy sinh chẳng tuổi, chẳng tên
Thân xác hòa vào hồn thiêng sông núi
Nhiều đêm mẹ giật mình ngồi dậy
Quờ tay tìm: “mộ con đâu?!”

Hạnh phúc ngọt ngào
Thiêng liêng lắm nỗi đau
Tôi sẽ không quên ngày hôm qua
Để ngẩng đầu đi về phía trước

Hãy sống như những người đã chết!

Chia sẻ bài viết