17/04/2013 - 21:13

“Cha con ông Mắt Mèo”

Hãy quan tâm nâng đỡ tâm hồn những đứa trẻ

 

Nguyễn Thái Hải, nhà văn từng đạt giải thưởng cuộc thi "Tình bạn tuổi thơ" của Quỹ hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch 2006, vừa ra mắt truyện dành cho thiếu nhi "Cha con ông Mắt Mèo". Câu chuyện kể về một cậu bé 10 tuổi tên Út Đen sống với người cha bê tha, bạo hành. Bằng trái tim trong trẻo, hướng thiện, Út Đen đã từng bước đưa cha mình thoát khỏi nỗi cô đơn, đau khổ để làm lại cuộc đời.

Sách do NXB Trẻ phát hành vào quý I năm 2013.


Ông Mắt Mèo, cha của cậu bé Út Đen, có cái nhìn dữ tợn như cái tên của ông. Chỉ vì một cơn ghen bóng gió ông đã đánh, đuổi mẹ của Út Đen, làm bà tủi hổ bỏ nhà ra đi. Cô đơn, oán hận, ông Mắt Mèo cư xử khắc nghiệt với chính đứa con ruột của mình. Ước mơ được đến trường của Út Đen bị dập tắt. Ban ngày Út Đen theo cha đi làm mướn, ban đêm cậu bé cùng cha đi hái trộm trái cây trong vườn của bà con quanh xóm. Tuy Út Đen không thích việc làm này nhưng cậu bé không dám cãi lại vì sợ bị đánh đòn. Một tối nọ, khi trộm sầu riêng, ông Mắt Mèo bị tai nạn, phải cưa chân. Từ đó, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên đôi vai của cậu bé Út Đen, cũng từ đó tình cảm cha con Út Đen cũng bắt đầu thay đổi…

Truyện dài "Cha con ông Mắt Mèo" mở ra một thế giới nội tâm của những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đổ vỡ. Câu chuyện gợi cho người đọc nhiều điều suy ngẫm. Ông Mắt Mèo đã sống vô tâm, gạt bỏ ước mơ "được biết đọc biết viết" của Út Đen bằng cách xé tan bất cứ cuốn sách nào Út Đen mang về nhà… Cậu bé Út Đen trước mặt cha luôn tỏ ra cứng rắn và tìm mọi cách kiềm nén cảm xúc về giấc mơ có cha, có mẹ dắt đi chơi. Rồi trong những lần hiếm hoi được ngồi cùng mâm cơm ăn món rau càng cua trộn mà hai cha con thích, nghe cha gọi "con trai à!", một cách đầy thân thương đã mang lại cho cậu bé cảm giác ấm áp, hạnh phúc…

Có thể nói suốt chiều dài truyện độc giả day dứt với niềm khao khát có được một cuộc sống trọn vẹn, êm ấm của một đứa trẻ lên 10. Dù bị cha xem như nơi trút nỗi giận đời nhưng Út Đen vẫn luôn yêu thương, kính trọng cha và hết lòng chăm sóc cho cha khi ông bị tàn tật. Và trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, Út Đen vẫn không ngừng thực hiện ước mơ sống có ích cho đời.

Truyện khép lại với một cái kết viên mãn. Sự yêu thương chân thành và sự chăm sóc chu đáo của Út Đen đã làm người cha tỉnh ngộ. Lòng hướng thiện của cậu bé khi bỏ nghề ăn trộm, dù phải lao động cực nhọc, vất vả gấp nhiều lần để lo cho cuộc sống của hai cha con cũng đã khiến cho ông Mắt Mèo hối hận với những việc làm sai trái. Ông trút bỏ nỗi buồn trong quá khứ để làm lại cuộc đời…

"Cha con ông Mắt Mèo" chiếm được cảm tình bạn đọc bởi nhân sinh quan tích cực, khơi gợi trách nhiệm của những người lớn trong việc quan tâm, nâng đỡ tâm hồn của những đứa trẻ…

BÍCH VÂN

Chia sẻ bài viết