Sự chênh lệch về tuổi tác, vị trí xã hội, mức độ trải nghiệm sống có phải là rào cản hôn nhân? Vấn đề khá thú vị được đặt ra trong tiểu thuyết “Những con chữ tình yêu” của nhà văn Katie Fforde khiến người ta phải suy nghĩ.
Đây là một trong bộ ba sách quyển dành cho ngày Lễ Tình nhân năm 2012, do Công ty sách Chibook và NXB Thời Đại phát hành vào tháng 1.
Laura Horsley là một nhân viên bán sách, cô yêu thích các tác phẩm văn học và có kiến thức dồi dào về các nhà văn. Những người yêu thích văn chương ở thị trấn Somerby tổ chức một sự kiện văn học, đã thuê Laura đi thuyết phục nhà văn Dermot nổi tiếng, đang sống ẩn dật đến tham dự sự kiện. Kiến thức sâu rộng về văn học của Laura đã tạo được thiện cảm đối với Dermot. Nhà văn đã tâm sự với Laura về lý do ông về ở ẩn là do mất đi cảm hứng sáng tác. Laura đem lòng yêu nhà văn trung niên này, nhưng sự chênh vênh về tuổi tác và cách sống khác biệt khiến Laura hoang mang, ngần ngại... Trước ngày diễn ra sự kiện văn học ở Somerby, những kẻ hám lợi đã tung tin cho báo chí về sự hiện diện của Dermot và bịa ra chuyện Dermot ra mắt tác phẩm mới, khiến cho Dermot bị áp lực và suy sụp tinh thần. Dermot lặng lẽ bỏ đi, Laura quyết định đi tìm người cô yêu...
“Những con chữ tình yêu” là một câu chuyện thú vị, đề cập đến một vấn đề thực tế trong đời sống tình cảm lứa đôi: sự chênh lệch tuổi tác, vị trí xã hội và lối sống khác nhau có phải là rào cản cho những mối tình?
Hai nhân vật chính trong câu chuyện là một đôi đũa lệch: Laura trẻ trung, vô tư trong khi đó nhà văn Dermot đã có nhiều trải nghiệm, sống khép kín và điềm đạm. Khoảng cách giữa họ không chỉ là vấn đề về tuổi tác mà còn là cách nghĩ, quan niệm sống khác biệt. Ban đầu, Laura cho rằng Dermot là người kiêu ngạo, khó gần nhưng khi đi cùng Dermot đến ngôi làng nơi anh sinh ra, nghe Dermot kể về quê hương, Laura xúc động nhận ra rằng Dermot là người sống chân thành và giàu tình cảm. Họ thấu hiểu và tâm hồn hướng về nhau... Đọc truyện, có khi độc giả lặng đi vì ngưỡng mộ và xúc động trước tấm chân tình của đôi tình nhân trong cơn sóng gió: Khi Dermot bị áp lực từ dư luận làm cho tinh thần suy sụp, Laura đã gác lại công việc để đi tìm và chăm lo cho Dermot, giúp Dermot lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Và Dermot cũng đã vượt qua sự cám dỗ của cô nhân tình cũ, bỏ đi cái tôi của một người nổi tiếng để tỏ tình với Laura... Cái kết đẹp mở ra một cái nhìn tin yêu về những mối tình đũa lệch.
Không có những gút thắt, không xung đột gay gắt, “Những con chữ tình yêu” dàn trải nhẹ nhàng, đưa người đọc dõi theo mối tình đầy thử thách nhưng cũng đầy thi vị. Hơn thế nữa, tiểu thuyết tạo cho người đọc cảm giác nồng ấm: tuổi tác, mức độ trải nghiệm sống dù ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc lứa đôi, nhưng không hẳn là rào cản cho những người yêu nhau- nếu như biết chấp nhận, cảm thông và mở lòng với nhau.
THẢO YÊN