Người nghệ sĩ với những tác phẩm nghệ thuật và hình tượng cá nhân luôn được xem như là một phần của bộ mặt văn hóa dân tộc. Nhưng gần đây, một số nghệ sĩ có những lời lẽ và hành vi ứng xử gây sốc cho dư luận.
C uộc thi “Việt Nam Idol” năm nay khá trầm lắng vì thiếu thí sinh giỏi. Nhưng gần đây, cuộc thi này bỗng “nổi như cồn” bởi tai tiếng vì hành vi thiếu văn hóa của thí sinh Đ.A.. Thí sinh này bị báo chí phê bình vì trình bày khá tệ trong phần thi “Những bài ca không quên”. Một đoạn ghi âm được phát tán trên mạng giọng Đ.A. chửi tác giả bài báo và những thí sinh chê bai anh, văng tục... Đ.A. thanh minh: “Em còn trẻ, nên khi bị sốc, em rất khó để kiềm chế và muốn được chia sẻ cùng bạn thân của mình. Đây là cuộc trò chuyện riêng tư của em, ở một nơi riêng tư, chứ em không chửi nhau trên đường phố hay trên sân khấu ca nhạc” và phân bua: “Em nghĩ nghệ sĩ cũng có những khoảng riêng tư cần được pháp luật, xã hội tôn trọng” (!)
Một “cú sốc” khác được bàn tán khá nhiều từ cuộc thi “Sao mai điểm hẹn” năm nay. Đ.M.N. dự thi nhưng trước cuộc thi này anh đã là một ca sĩ khá nổi tiếng. Có lẽ vì vậy mà anh “không coi ai ra gì”, kể cả Hội đồng nghệ thuật. Khi Đ.M.N. hát một ca khúc nhạc trẻ nhạt nhẻo, giai điệu ngang ngang, ca sĩ Mỹ Tâm - thành viên Hội đồng nghệ thuật - đã nhận xét: “Tôi chắc khán giả thích bạn hiện tại đều là người trẻ. Tôi muốn người lớn cũng phải thích bạn”. Nhưng Đ.M.N. đã phát biểu “ngạo mạn”: “Em chắc chắn các khán giả lớn tuổi sẽ thích mình ở các vòng thi sau!”.
Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng lâu nay khiến dư luận ngán ngẫm: quá nhiều chuyện về những hành vi không đẹp khác của người mang danh nghệ sĩ: quăng mắm tôm vào nhà người khác, lăng mạ cảnh sát giao thông, đánh nhau vì tranh giành “đất diễn”, nói xấu, lăng mạ nhau để nổi tiếng...
Những hành vi này thực sự làm méo mó đi hình ảnh người nghệ sĩ. Không ít người thay vì chịu suy nghĩ xem nhận xét mình có đúng không, mình cần phải sửa đổi hay cố gắng như thế nào cho tốt hơn thì nhiều “nghệ sĩ” lại phản ứng một cách rất “chợ búa”, “trẻ con” để rồi sau đó lại xin lỗi khán giả, giải thích là vô tình (!) bị người khác hãm hại (!). Nói gì thì nói, những hành động và lời nói thiếu chuẩn mực, thiếu văn hóa để lại cho làng giải trí những dấu ấn xấu xí. Ứng xử văn hóa là đòi hỏi cần có ở mỗi người trong xã hội, đối với người nghệ sĩ càng cần phải có văn hóa nhiều hơn - bởi họ đã, đang và sẽ là người của công chúng.
Khi các nghệ sĩ nổi tiếng, dù ít dù nhiều được nhiều người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ. Cách cư xử thiếu văn hóa sẽ dễ được giới trẻ bắt chước.
Thật sai lầm khi có những nghệ sĩ cố tình tạo scandal để nổi tiếng, “tạo dấu ấn” trong lòng khán giả. Sự nổi tiếng nhờ “búa rìu dư luận” khi các báo mạng cứ tô đi vẽ lại. Như trường hợp thí sinh Đ.A., chỉ cần gõ từ khóa “ghi âm Đ.A...” đã cho đến 545.000 kết quả!
Người nghệ sĩ trước khi thăng hoa nghề nghiệp cần tu dưỡng đạo đức, lối sống. Trước khi là người nghệ sĩ cần phải là người có văn hóa từ phong cách, lời nói, hành động. Thành “sao” kiểu ấy chỉ là ngôi sao ở dưới vũng bùn!?
ĐĂNG HUỲNH