26/02/2008 - 11:14

Phim tài liệu “Uống chung một dòng nước”

Hãy giữ trong lành cho dòng Mekong!

 Chợ nổi trên sông Mekong trong phim “Uống chung một dòng nước”.
Ảnh: vtv.vn

“Uống chung một dòng nước” (phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy, phát lại lúc 7 giờ sáng chủ nhật, tuần thứ hai mỗi tháng trên sóng VTV1) là bộ phim tài liệu do đài truyền hình quốc gia 6 nước thuộc tiểu vùng Mekong gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam hợp tác sản xuất. Bộ phim dài 20 tập, mỗi tập 60 phút này đem đến cho khán giả một cái nhìn khá mới mẻ về cuộc sống ven dòng Mekong…

Tuy có cùng chủ đề với bộ phim tài liệu nổi tiếng “Mekong ký sự”, nhưng “Uống chung một dòng nước” được thực hiện theo thủ pháp khác biệt. Nếu như “Mekong ký sự” đậm chất du ký khám phá thì “Uống chung một dòng nước” chuyển tải đến khán giả những nét văn hóa sinh động gắn liền lịch sử, giới thiệu các lễ hội nổi bật, những phong tục đặc trưng và những khung cảnh tiêu biểu nhất của cuộc sống cư dân các quốc gia, dân tộc ven bờ Mekong. Mỗi một sự kiện và khung hình của “Uống chung một dòng nước” cho thấy sự chắt lọc và công phu của các nhà làm phim.

Xem “Uống chung một dòng nước”, khán giả được thỏa mãn tầm nhìn với rất nhiều đại cảnh được quay từ trực thăng, khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp nên thơ nhưng cuồn cuộn sức sống của dòng Mekong. Ở Trung Quốc, dòng Mekong đầy vẻ huyền bí ẩn sâu trong những rặng núi tuyết hay những ngọn núi hiểm trở của vùng Vân Nam. Tại Lào, Campuchia và Myanmar, dòng sông ánh màu vàng rực rỡ và màu nâu trầm mặc khi soi bóng những cung điện, đền đài và những ngôi chùa cổ kính, đưa người xem như lạc vào thế giới tâm linh huyền ảo. Đến Thái Lan, sông Mekong chảy qua những đô thị hiện đại, sôi động và rực rỡ muôn sắc màu của ánh đèn néon. Sang Việt Nam, Mekong được khắc họa bằng màu xanh tươi tắn của những vườn cây, cánh rừng phản chiếu xuống 9 nhánh sông Cửu Long đổ ra biển Đông – cũng là nơi kết thúc chuyến phiêu lưu của dòng sông.

Điều cảm nhận được khi xem “Uống chung một dòng nước” là sự khắc họa đậm nét và công phu nhiều cảnh sinh hoạt sản xuất, lễ hội văn hóa đặc trưng của dân cư đôi bờ. Được biết, để ghi lại những hình ảnh này, trước khi bắt tay vào thực hiện, các nhà làm phim của 6 quốc gia hợp tác sản xuất phim đã giong ruổi khắp lưu vực sông Mekong suốt hơn ba năm.

“Uống chung một dòng nước” được thực hiện bằng kỹ thuật quay hình, dựng phim và làm hậu kỳ hiện đại. Phim có nhiều khung hình đẹp, màu sắc chuẩn, hình ảnh sắc nét... giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của dòng sông. Qua những khung hình, góc nhìn, lời bình được chắt lọc tinh tế và công phu của các nhà làm phim, thông điệp kêu gọi hãy giữ gìn sự trong lành của sông Mekong từ bộ “Uống chung một dòng nước” được chuyển tải rõ ràng và trọn vẹn.

Xuân Viên

Chia sẻ bài viết