13/07/2012 - 20:12

Phim “Gia sư nữ quái”

Hài hước nhưng không thô thiển

“Gia sư nữ quái” là phim điện ảnh hài của đạo diễn Lê Bảo Trung. Phim không chỉ gửi thông điệp về sự vươn lên của những sinh viên nghèo hay lắng lòng với nỗi buồn của một đứa con thiếu mẹ mà còn có nhiều chi tiết hài hước nhẹ nhàng khiến phim được khán giả nhiệt tình đón nhận ngay khi ra mắt.

“Gia sư nữ quái” đang chiếu tại nhà hát Tây Đô vào 19 giờ 45 phút và rạp Ninh Kiều lúc 20 giờ vào các ngày trong tuần.

Diễn viên Issac (trái) trong vai Minh và Trấn Thành (phải) vai Trí. 

Minh (Issac) và Trí (Trấn Thành) là sinh viên. Tham dự một cuộc thi trí tuệ, hai người bạn đã dốc tiền dốc sức đầu tư cho bản đồ án “Ký túc xá 10 sao” nên lâm vào cảnh túng thiếu. Để đối phó với việc đòi nợ tiền nhà của bà chủ khó tính, Trí lập kế hoạch tán tỉnh con gái bà chủ nhà là Thúy (Dương Cẩm Lynh); Minh thì nhận lời làm gia sư cho cô nữ sinh lớp 12 tên Huỳnh Mai (Bảo Thy) - con gái của trùm giang hồ Huỳnh Tài (Chí Tài). Công việc gia sư của Minh không dễ dàng, cậu liên tục gặp phải rắc rối với những trò đùa tai quái của cô học trò lắm chiêu, không thích đi học mà chỉ muốn nối nghiệp giang hồ của cha...

Phim “Gia sư nữ quái” khá vui nhộn từ cảnh mở màn với cảnh làm quen, “kết nghĩa ăn thề” của hai tân sinh viên Minh và Trí, tiếp đến là “sóng gió” trong hành trình đi tìm nhà trọ của đôi bạn trẻ... từng bước dẫn dắt khán giả vào một câu chuyện vui tươi, thú vị.

Có nhiều ý kiến cho rằng nội dung của “Gia sư nữ quái” quá đơn giản, nhiều tình tiết gây cười “hao hao” giống phim Hồng Công của Châu Tinh Trì... Tuy nhiên công bằng mà nói, phần lớn đối tượng mà “Gia sư nữ quái” hướng đến là học sinh, sinh viên nên nội dung không phức tạp hay giáo điều. Với một phim hài mang tính giải trí thì việc câu nệ ý tưởng gây cười là không cần thiết.

Điều đáng chú ý là bên cạnh sự hài hước, vui nhộn thì “Gia sư nữ quái” cũng nhẹ nhàng truyền tải thông điệp ý nghĩa về khát vọng vươn lên của những sinh viên nghèo hay nỗi buồn của những đứa trẻ thiếu vắng tình thương của mẹ, tấm lòng của một người cha dành cho con. Phim có nhiều chi tiết xúc động như: hồi ức của ông Huỳnh Tài về người vợ hiền lành đã đánh đổi mạng sống vì ông; cô bé Huỳnh Mai vì thiếu bàn tay chăm sóc, yêu thương của người mẹ nên luôn có cảm giác trống trải, bơ vơ. Hơn hết là cảnh ông Huỳnh Tài trăn trối với con gái trước lúc ông lâm chung toát lên được tình thương vô bờ bến của người cha làm nhói lòng khán giả.

Thêm một điểm cộng cho phim là các bài nhạc nền có âm điệu và lời hết sức dễ thương, vui tai. Chẳng hạn bài rap “Tiền Nhà” cải biên từ ca khúc “Bad Romance” của Lady Gaga đặt trong phân cảnh Minh, Trí bị đòi nợ tiền nhà làm khán giả phải bật cười thoải mái; hay ca khúc “Ý nghĩa hoa hồng” dựa trên nền nhạc “A times for us” với ca từ ngộ nghĩnh được Trí dùng để chinh phục cô chủ như một gia vị lạ tăng thêm độ hấp dẫn cho phim...

“Gia sư nữ quái” quy tụ nhiều danh hài nổi tiếng như Hoài Linh (vai Tàu Hủ), Hoàng Sơn (vai Bánh Lọt), Trấn Thành (Trí), Chí Tài (Huỳnh Tài). Trong đó, nổi bật hơn hết là nam diễn viên trẻ Trấn Thành. Với diễn xuất rất riêng và rất duyên, biết tạo tiếng cười đúng nơi đúng chỗ khiến cho nhân vật Trí của Trấn Thành càng lúc càng thu hút. Khả năng người tung kẻ hứng hết sức nhịp nhàng của cặp đôi Hoài Linh, Hoàng Sơn cũng góp phần tạo nên những tràng cười cho khán giả.

Đáng tiếc là nam diễn viên chính Issac trong vai Minh có gương mặt sắc cạnh, lanh lợi không phù hợp với nhân vật sinh viên nhà quê khờ khạo, cả tin. Diễn viên Bảo Thi thủ vai cô học trò ngổ ngáo Huỳnh Mai có hơi quá lố, cường điệu vẻ ngông nghênh, gàn bướng nhưng nhìn chung càng về sau khán giả cũng có cảm tình với cô...

Thảo Yên

Chia sẻ bài viết