19/06/2011 - 20:45

Album “Ngày đó chúng mình”

Hai ca sĩ trẻ bay bổng
với tình khúc Phạm Duy

Ảnh: softvnn.com

Nhẹ nhàng, tình cảm và nhiều suy tư là những gì người nghe cảm nhận được trong album “Ngày đó chúng mình” tập hợp 10 tình khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, do Phương Nam phim sản xuất và phát hành, tháng 6 năm 2011, qua tiếng hát của Tấn Minh và Khánh Linh. Đây là hai giọng hát tình ca được nhiều người mến mộ.

Nhạc sĩ Phạm Duy là người Hà Nội. Tấn Minh và Khánh Linh đều là con của đất Hà thành. Tấn Minh đã khẳng định tên tuổi qua những bài hát về Hà Nội và tình khúc Đỗ Bảo. Còn ca sĩ Khánh Linh được biết đến qua những bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy với giọng hát trong trẻo, lảnh lót.

Hai ca khúc “Ngày đó chúng mình” và “Nụ tầm xuân” do Tấn Minh và Khánh Linh song ca là điểm nhấn trong album. Nhạc Phạm Duy được bộ đôi trình bày giữ được cái hồn nhạc của những bài hát được mến mộ bao nhiêu thập kỷ nhưng lại toát lên chất mới. Những tình khúc tự sự, nhẹ nhàng như: “Nha Trang ngày về”, “Kiếp nào có yêu nhau”, “Cây đàn bỏ quên”, “Khối tình Trương Chi” được làn hơi trầm ấm, đầy đặn của Tấn Minh thể hiện khiến người khó tính từng yêu thích những bài hát này chấp nhận. Ca sĩ Khánh Linh thì hát những bài hát đầy chất lãng mạn như: “Đưa em tìm động hoa vàng”, “Ngày xưa Hoàng Thị” (thơ Phạm Thiên Thư), “Vết sâu” (thơ Nguyên Sa) đưa người nghe trở lại thời hoa bướm cũ.

“Em đi dịu dàng, bờ vai em nhỏ. Chim non lề đường, nằm im dấu mỏ. Anh theo Ngọ về, gót giày lặng lẽ đường quê. Em tan trường về, anh theo Ngọ về. Chân anh nặng nề, lòng anh nức nở. Mai vào lớp học, anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ...” (“Ngày xưa Hoàng Thị”, thơ Phạm Thiên Thư) - đầy chất lãng mạn và trong sáng của tuổi mới lớn.

Dù nổi tiếng hơn nửa thế kỷ qua nhưng những bài hát của Phạm Duy không nhiều người hát thành công, chinh phục người yêu nhạc. Với “Ngày đó chúng mình”, Tấn Minh và Khánh Linh đã khẳng định vị trí trong lòng người mộ điệu.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết