24/12/2011 - 20:14

Thơ * PHẠM ĐÌNH ÂN

Giao điểm Cần Thơ

Tôi gặp ở đây: Châu Đốc, Long Xuyên
Tôi gặp ở đây: Hà Tiên, Rạch Giá
Tôi gặp ở đây: Sóc Trăng, Bạc Liêu
Tôi gặp ở đây: Sa Đéc, Năm Căn...
Trăm ngả đường chạy qua đây, tôi gặp
Trăm kênh rạch chảy qua đây, tôi gặp
Sông Hậu, bồng bềnh say mê
Tôi gặp ở đây cả miền Tây Nam bộ.

Dáng dấp quê nhà
Có ở đây, chính ở đây lần đầu tôi biết
Hình bóng nhiều người thân
Có ở đây, chính những người lần đầu tôi biết.

Gạo nàng hương thơm trắng, nuột nà
Trái xoài ngọt như lời hỏi chào dìu dặt
Vườn xanh tốt, hoai hoai mùi đất ẩm
Khang khác và giông giống một vùng quê.

Cần Thơ cho tôi những buổi chiều mát trong, rộng dài cơn gió
Cần Thơ cho tôi một chùm gặp gỡ
Để lòng tôi không muốn chia tay.

Chia sẻ bài viết