20/04/2025 - 22:02

Dương Quốc Hưng hát vang “Thanh âm đất nước” 

“Một album nhạc truyền thống trong dự án “Tình ca xây Tổ quốc”. Đây là tình cảm, niềm hân hoan tự hào, Hưng muốn hát lên những khúc ca chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, ca sĩ Dương Quốc Hưng chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình.

Bộ đôi sản phẩm âm nhạc vừa được ca sĩ Dương Quốc Hưng phát hành gồm album “Thanh âm đất nước” và EP (đĩa nhạc mở rộng, mini album) “Thành phố vươn mình”. Tất cả đều thuộc dự án nghệ thuật “Tình ca xây Tổ quốc” mà ca sĩ tâm huyết thực hiện suốt nhiều năm qua.

Với “Thanh âm Tổ quốc”, ca sĩ Dương Quốc Hưng đưa người nghe vào không gian của những giai điệu tự hào với 9 bài hát đề tài cách mạng đã đi vào lòng hàng triệu trái tim người yêu nhạc. Sâu lắng, nhặt khoan với “Tiếng đàn bầu”, hào hùng mà đằm sâu với bài ca “Đất nước”, ngân vang khúc ca hào sảng “Bài ca thống nhất” hay là vui tươi, rộn vang với “Nhịp cầu nối những bờ vui”; và còn có những bài ca đi cùng năm tháng khác như “Cỏ non thành cổ”, “Người mẹ của tôi”, “Những ánh sao đêm”, “Mùa xuân yêu thương”. Để rồi, album kết thúc bằng “Giai điệu Tổ quốc” của nhạc sĩ Trần Tiến, giọng ca Dương Quốc Hưng khiến khán giả vỡ òa trước niềm tự hào đất nước thống nhất, Tổ quốc hòa bình, non sông Việt Nam rạng rỡ gấm hoa: “Và tôi yêu, và tôi hát. Lời yêu thương, lời bỏng cháy. Tháng ngày này, đất nước ơi. Tổ quốc của chúng tôi…”.

Ca sĩ Dương Quốc Hưng vốn được yêu thích ở thể loại nhạc nhẹ nên với “Thanh âm Tổ quốc”, anh tạo nhiều ấn tượng lẫn bất ngờ cho người nghe. Giọng nam cao, ấm áp, anh thể hiện các ca khúc nhiều cảm xúc và có điểm nhấn riêng. Từ trữ tình, lãng mạn với “Nhịp cầu nối những bờ vui” đến vút cao, bay bổng như “Bài ca thống nhất”, anh đều hát rất tròn trịa. Nam ca sĩ chia sẻ, việc chọn hát lại các ca khúc đã ghi dấu với nhiều giọng hát tiền bối khiến anh khá áp lực, đặc biệt là làm sao tạo màu sắc riêng cho mỗi ca khúc. Người nghe sẽ cảm nhận lời giải khá thấu đáo của Dương Quốc Hưng trong album này cho bài toán làm sao giữ được tinh thần ca khúc nhưng cũng phải mới mẻ, trẻ trung.

Với mini album “Thành phố vươn mình”, người hâm mộ lại gặp Dương Quốc Hưng với một vai trò khác là nhạc sĩ kiêm ca sĩ. EP gồm 4 ca khúc là “Thành phố rạng rỡ tên Người” (Đỗ Anh Hùng), “Tôi người thành phố” (Nguyễn Đức Trung) và 2 sáng tác của anh: “Ngày mới trên thành phố”, “Thành phố vươn mình cùng đất nước”. Trẻ trung với thể loại pop dance, EP góp phần phác họa nên hình ảnh thành phố mang tên Bác Hồ, trẻ trung, năng động, khát vọng vươn cao, bay xa, vì một Việt Nam thịnh vượng. Đó cũng là thông điệp Dương Quốc Hưng gửi gắm thông qua sản phẩm nghệ thuật này.

“Lắng tai nghe đàn bầu, thánh thót trong đêm thâu. Tiếng đàn bầu của ta, cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha, ngân nga em vẫn hát…”, dẫn lại lời ca khúc “Tiếng đàn bầu”, Dương Quốc Hưng chia sẻ trên trang cá nhân: “Những âm thanh đầu tiên ấy… Và cứ như thế… Âm thanh của đất nước, âm thanh của con người Việt Nam là những giai điệu không thể nào quên, đầy tự hào, vang vọng trong từng ngóc ngách của trái tim, của quê hương…”.

Ca sĩ Dương Quốc Hưng được khán giả biết đến và yêu thích sau Cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Anh thử sức ở nhiều thể loại nhạc và thể hiện nỗ lực trong lao động nghệ thuật qua từng dự án âm nhạc. Trước 2 sản phẩm mới này, Dương Quốc Hưng từng ra mắt album “Thành phố tôi yêu” - tuyển tập các ca khúc viết về TP Hồ Chí Minh hay tuyển tập các ca khúc của nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp qua các album: “Nghe em hát ở Trường Sa”, “Đi ngang qua sóng”, “Đà Lạt cuối đông”…

 

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết