28/05/2011 - 08:31

“Up In The Air” (Sống trên mây)

Đừng nên sống xa rời thực tế

Bingham và Natalie đồng hành cùng nhau.
Ảnh: boxofficemojo.com

Đạo diễn trẻ Jason Reitman đã ghi đậm dấu ấn của mình trong phim tâm lý hài “Up In The Air” dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Walter Kirn. Ngôi sao màn bạc Geogre Clooney cũng có một vai diễn đột phá tạo thành một phim mang về thành công cả về danh tiếng với 5 đề cử Oscar, rất nhiều giải thưởng, bầu chọn phim xuất sắc nhất 2009 của Hiệp hội Phê bình phim, lẫn thương mại với 163 triệu USD doanh thu. Phim chiếu trên HBO 20 giờ Chủ nhật 29-5.

Với các công ty thì tìm nhân viên đắc lực đã khó mà sa thải người khi không cần nữa cũng khó khăn. Công việc không ai muốn làm là công việc của Bingham (Geogre Clooney) có biệt danh “kẻ hủy diệt” - chuyên gia sa thải người. Hầu hết thời gian trong năm của Bingham là trên máy bay từ nơi này sang nơi khác thực hiện công việc. Ngôi nhà riêng thì “năm thì mười họa” Bingham mới về.

Bingham không vợ con, nhưng thấy thỏa mãn với cuộc sống trên những chuyến bay và các cuộc tình chớp nhoáng. Bỗng dưng cái thế giới riêng ấy có nguy cơ bị sụp đổ vì cuộc tình với cô nàng Alex (Vera Farmiga) quyến rũ bỗng trở nên sâu đậm. Bingham bắt đầu tự vấn về cách sống của mình. Trong lúc đó, cô nhân viên mới của công ty là Natalie (Anna Kendrick), lại đề xuất kế hoạch sa thải người qua webcam. Bingham cực lực phản đối kế hoạch của Natalie. Sếp bắt ông phải dẫn cô nàng theo để huấn luyện khiến xảy ra bao chuyện rắc rối.

Natalie bỏ việc vì không chịu nổi áp lực. Alex lộ ra là người đã có gia đình và Bingham chỉ là “mối tình gió thoảng” của nàng thôi. Bingham phải trở lại với thế giới cũ cùng những chuyến bay chơi vơi...

Tiêu đề của bộ phim đã nói lên nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: bi kịch của một người đàn ông chuyên “đi mây về gió” sống trên những chuyến bay và xa rời cuộc đời thực với những mối quan hệ đời thường. Thoạt đầu khán giả chỉ tưởng đây là bộ phim hài thông thường về một anh chàng có tài và lập dị. Nhưng người xem đã bị cuốn hút theo nhiều tình tiết tinh tế và phức tạp được kết cấu chặt chẽ và đầy cảm xúc, nhiều tầng ý nghĩa.

Nếu đầu phim khán giả thấy một Bingham tự tin và kiêu hãnh thì cũng hoàn toàn bị thuyết phục bởi vẻ thất vọng và cô đơn của anh ở cuối phim. Cách diễn xuất của Geogre Clooney trong vai Bingham không dùng nhiều hành động, chỉ vẻ mặt và ánh mắt đủ nói lên tất cả.

Phim được các nhà phê bình tán thưởng và được Hội Phê bình phim quốc gia đánh giá là một trong những phim hay nhất năm 2009.

Thụy Thảo

Chia sẻ bài viết