13/08/2014 - 20:20

Dữ dội, gay cấn cùng “Đứa trẻ thứ 44”

“Đứa trẻ thứ 44” là tiểu thuyết trinh thám của nhà văn người Anh Tom Rob Smith. Câu chuyện điều tra về tên sát nhân trẻ em hàng loạt vào thập niên 1950 ở Liên Xô cũ đã giành được 7 giải thưởng văn học quốc tế và là một trong những tác phẩm bán chạy nhất do “The New York Times” bình chọn.

Sách do NXB Thời Đại phối hợp với Công ty Nhã Nam phát hành năm 2014.

 

Ngay phần mở đầu, câu chuyện đã lôi cuốn độc giả khi hai anh em Pavel và Andrei buộc phải vào rừng trong cái lạnh băng giá để săn tìm một con mèo của nhà hàng xóm vừa đi lạc. Con mèo là tia hy vọng sống sót cho cả gia đình khi nạn đói hoành hành đến nỗi con người phải ăn cả côn trùng và vỏ cây để duy trì sự sống. Lúc họ bắt được con mèo thì người anh Pavel bị bắt cóc và mất tích…

20 năm sau, thanh tra Leo Demidodov của cơ quan mật vụ MGB trong vụ truy bắt một kẻ tình nghi là gián điệp đã xảy ra mâu thuẫn với cấp dưới Vasili. Vốn ganh tỵ và muốn đoạt chức của Leo từ lâu, Vasili thừa cơ hội hãm hại khiến Leo bị cách chức, hai vợ chồng bị lưu đày đến một thị trấn xa xôi. Tại đây, Leo phát hiện nhiều vụ án trẻ em bị sát hại dã man. Nghi ngờ đây là vụ án mạng liên hoàn do cùng một thủ phạm gây ra, Leo thuyết phục Nesterov, đội trưởng đội dân quân, cùng điều tra. Họ bàng hoàng khi biết đã có 44 trẻ em bị giết ở nhiều tỉnh, thành với một cách thức giống hệt nhau. Cuộc điều tra bị Vasili phát hiện, hắn bắt Leo và vu cho anh là gián điệp. Trên chuyến tàu áp giải tù nhân, Vasili cho người thủ tiêu vợ chồng Leo nhưng họ đã trốn thoát và tiếp tục điều tra vụ án. Bất ngờ thay, thủ phạm lại chính là đứa em trai mà Leo thất lạc 20 năm trước trong một cuộc đi săn…

Mô típ câu chuyện tuy không mới nhưng tác phẩm vẫn có sức hấp dẫn riêng khó lẫn với những tiểu thuyết trinh thám hiện nay bởi văn phong cuốn hút đan xen những yếu tố xã hội, tâm lý phức tạp.

Tom Rob Smith đã tái hiện sống động một giai đoạn xã hội khắc nghiệt của Liên Xô (1933-1953) từ nạn đói hoành hành cho đến sự thanh trừng bất cứ ai nếu cơ quan an ninh nghi ngờ họ là gián điệp. Chính bối cảnh đặc biệt này khiến câu chuyện càng thêm dữ dội và khốc liệt. Hành trình phá án của Leo với hàng loạt tình huống kịch tính được đẩy lên cao trào với những nút thắt, mở hợp lý cùng sự khắc nghiệt của bối cảnh xã hội đã đẩy cảm xúc của độc giả lên đến trạng thái nghẹt thở, pha lẫn bàng hoàng…

Tính cách, tâm lý nhân vật được phát triển song song với vụ án. Leo chỉ tìm được ý nghĩa cuộc sống khi phá án nhân danh công lý chứ không phải là một mật vụ chỉ biết thi hành mệnh lệnh. Chỉ khi nếm trải đau khổ do oan ức, anh mới hiểu và đồng cảm với những số phận bất hạnh mà trước đây anh thờ ơ, dửng dưng. Và cũng trong hoạn nạn, khó khăn, anh mới có được tình yêu thật sự của vợ mình… Trong khi đó, tên sát thủ máu lạnh Andrei bị ám ảnh bởi quá khứ, bởi sự tổn thương tinh thần dẫn đến hành vi giết người bệnh hoạn.

“Đứa trẻ thứ 44” là sự tổng hòa giữa sự gay cấn, ly kỳ của một tiểu thuyết trinh thám và tính nhân văn của một tác phẩm văn học.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết