01/10/2011 - 20:59

Thơ * LÊ CHÍ

Dọc sông cửa lớn

Đôi bờ đước dựng như thành
Nước chiều chảy xiết rung cành mắm tơ
Thoạt như một chuyện bất ngờ
Vài ngôi nhà mọc chơ vơ ven rừng

Dẫu trong mưa nắng đã từng
Mà con xuồng bỗng ngập ngừng lặng trôi
Nhớ ngày lửa bỏng dầu sôi
Đêm tải gạo đạn giặc ngời trên sông
Một dòng thăm thẳm mênh mông
Những mong nước lớn nước ròng... xa xăm

Lửa nào dồn nén bao năm
Mà tàu giặc phải hàng trăm chiếc chìm
Lửa nào giục giã con tim
Mà rừng bỗng rộn tiếng chim gọi ngày

Bây giờ ta trở về đây
Rạt rào tiếng sóng rừng đầy ước mơ
Tàu cào tàu lưới nhấp nhô
Đáy hàng khơi với đáy bè giăng giăng
Than lò trắng khói Năm Căn
Bắp gieo từ nỗi nhọc nhằn tốt tươi

Tháng ngày gặp gỡ niềm vui
Lạ không nghe một tiếng cười bâng khuâng...

Chia sẻ bài viết