17/08/2011 - 14:40

“Ở rể”

Dở khóc dở cười phận "thân cư thê"

Chàng rể Tùng rất được lòng cha vợ.

“Ở rể” kể về “thân phận” những người đàn ông sống trong nhà vợ. Mỗi chàng rể một tính cách nên xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười. Phim truyền hình dài 30 tập, do Công ty truyền thông Nhật Anh sản xuất, phát lúc 20 giờ 45, từ thứ 4 đến Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.

Ông Huỳnh ở góa nuôi hai con gái là Nhung (Thùy Dương) và Hồng (Nguyệt Ánh). Tùng (Đại Nghĩa), chồng Nhung là một chàng thợ điện hiền lành, chân chất, cần cù. Ở rể, Tùng đảm đương hết từ việc vườn tược đến bếp núc nên ông Huỳnh rất yêu thương anh. Còn Nam (Minh Luân)- chồng của Hồng cũng ở rể nhưng thực dụng, muốn thâu tóm tài sản, đất đai của nhà vợ.

Trong khi đó, nhà bà Huệ (Phương Dung) là mẹ của Nam cũng có một chàng “thân cư thê” là Thái (Ngọc Tưởng) - chồng của Thủy, con gái út của bà Huệ. Thái là chàng kỹ sư tin học từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp, vì khó khăn chỗ ở và thương vợ đang mang thai nên Thái “buộc lòng” ở rể.

Nhiều tình huống bi hài xoay quanh cuộc sống của những chàng trai ở rể nhưng “đồng sàng dị mộng”. Phim phản ánh sâu sắc về mối quan hệ giữa người với người: con rể - mẹ vợ, anh em bạn rể. Cuộc sống của họ bị những định kiến và đồng tiền chi phối, tác động chẳng hạn như Nam, vì lòng tham mà bất chấp thủ đoạn âm mưu hãm hại anh em bạn rể nhằm độc chiếm tài sản nhà vợ. Thế nhưng, sự bao dung và vị tha của những người thân đã giúp mẹ con bà Huệ hiểu ra rằng tình cảm của con người quý hơn bạc tiền, danh vọng.

“Ở rể” còn ngợi ca tình cảm yêu thương của gia đình. Dù không phải ruột thịt nhưng ông Huỳnh, ông Đắc - chồng bà Huệ vẫn yêu thương, lo lắng cho con rể như người thân trong gia đình. Ông Đắc nhiều lần cứu nguy cho Thái trước sự hà khắc, làm khó của bà Huệ. Tình thương của mọi người trong gia đình đã thức tỉnh lương tâm của bà Huệ và Nam, giúp họ nhận ra những sai trái.

Diễn xuất của các diễn viên khá đều tay. Diễn viên Đại Nghĩa đã quá quen thuộc với khán giả qua những vai phản diện, độc ác nay hóa thân thành anh chàng Tùng hiền lành, hơi khù khờ nhưng rất đáng yêu. Diễn viên Phương Dung đã làm toát lên bản chất bà Huệ - nhân vật tham tiền và đầy toan tính...

“Ở rể” là một phim có đề tài mới, đan xen hợp lý bi và hài nên thu hút sự quan tâm của khán giả màn ảnh nhỏ.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết